Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn giữ được cơ thể săn chắc như một nam HLV thể hình. Chỉ có điều, Juventus không đủ duyên để ở lại với Champions League.
Sau khi thua Lyon 0-1 ở lượt đi, rất nhiều cầu thủ Juventus đã lên báo phát biểu rất hăng, rất mạnh về khả năng lội ngược dòng.
Ronaldo không nói nhiều, anh chỉ đơn thuần thực hiện những hành động thiết thực nhất. Anh tập gym cho khỏe và anh đi cắt tóc để trông cho thật đẹp trai trước khi bước lên thảm đấu.

Rạng sáng qua tại Turin, Ronaldo, như thường lệ, không làm các CĐV thất vọng. Trước các cầu thủ Lyon trẻ trung hơn rất nhiều, Ronaldo vẫn không một chút e ngại.
Anh di chuyển, cầm bóng, đảo chân, đột phá, dứt điểm liên tục. Trong một trận đấu mà các đồng đội xung quanh xìu xuống một cách đáng chê trách, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã một mình tỏa sáng với 2 bàn thắng.
Đó là pha lập công thứ 129 và 130 của Ronaldo tại Champions League. Một kỷ lục không dễ phá dành cho thế hệ sau.
Tiếc thay, nỗ lực của CR7 chẳng thể cứu nổi một Bà đầm quá già, quá thất thường như Juventus.
Juve dễ dàng làm mưa làm gió ở manh chiếu chật hẹp Serie A không còn những đối thủ ngang tầm, nhưng khi ra châu Âu rộng lớn, HLV Sarri và các học trò bị ngợp.
Không vượt qua nổi một đội bóng phải trông cậy vào một cầu thủ hàng thải từ MU là Memphis Depay, Juve xứng đáng làm khán giả của Champions League 2019/20 từ vòng tứ kết.
Chỉ tội nghiệp Ronaldo. Anh vẫn chưa thể hoàn tất giấc mơ lần thứ 6 chinh phục chiếc Cúp C1.
Ra đi tìm cơ hội mới hay tiếp tục ở lại phụng dưỡng Bà đầm già, đó là vấn đề thực sự đáng cân nhắc vào lúc này dành cho CR7.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu