Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Rơi nước mắt bức thư người mẹ viết cho con trai 5 tháng tuổi mắc bệnh hiếm chỉ có 1 ca/1 triệu người

Chứng kiến con trai bị căn bệnh hiếm (1 triệu người mới có 1 người mắc) hành hạ, người mẹ trẻ đau đớn viết tâm thư khiến nhiều người rơi nước mắt. 'Giá như mẹ có thể thay con chịu đựng nỗi đau này thì tốt biết bao'.

“Gửi con trai Minh Quân của mẹ. Nếu có 1 điều ước mẹ ước rằng con và tất cả các em bé trên đời này đều mạnh khỏe, bình an. Bố mẹ yêu con nhiều lắm…”, nhìn con trai 5 tháng tuổi thoi thóp giữa sự sống và cái chết, người mẹ trẻ thầm ước.

Bé Quân mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskott-Aldrich (WAS), tỉ lệ 1 triệu người mới có 1 người mắc.

Từ lúc mới lọt lòng, bé Lê Minh Quân (5 tháng tuổi), con trai thứ hai của anh Lê Minh Hiếu và chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1992) gần như đã phải gắn liền với chiếc giường bệnh. Bé bị mắc hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskott-Aldrich (WAS), tỉ lệ 1 triệu người mới có 1 người mắc.

Các bác sĩ Viện huyết học và Truyền máu Trung ương cho hay, bệnh này chỉ có 1 phương pháp điều trị là thay tủy. Nếu không thể thay tủy, Minh Quân không thể sống qua tuổi thứ 5, chưa kể căn bệnh biến chứng lên não, gây suy thận và có thể khiến bé ra đi bất cứ lúc nào.

Chi phí để thay tủy cho bé Quân lên tới hơn 2 tỷ đồng 

Chi phí để thay tủy cho Minh Quân có thể lên tới hơn 2 tỷ đồng, trong khi chị Hiền làm công nhân, chồng chị học trung cấp an ninh, hiện đang công tác tại phường. Đồng lương của hai vợ chồng cộng lại chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. 2 tỷ… đó là một số tiền quá lớn!

Nhìn con trai nhỏ nằm trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt máy móc, chị Hiền không ngừng rơi nước mắt. Những lúc thấy con bị nhiễm trùng nặng, đi ngoài ra máu, hay thấy những cây kim to đâm vào da thịt mỏng manh của con, chị ước rằng mình có thể chịu nỗi đau này thay con, chỉ cần con được sống.

Trong sự bất lực trước hoàn cảnh, chị Hiền chỉ biết viết thư dành cho con trai bé bỏng:

“Gửi con trai Minh Quân của mẹ. Nếu có 1 điều ước mẹ ước rằng con và tất cả các em bé trên đời này đều mạnh khỏe, bình an. Bố mẹ yêu con nhiều lắm!

Mẹ đã từng khát khao, đã từng nghĩ về viễn cảnh gia đình 4 người chúng ta sẽ cùng nhau quay quần đón Tết. Bố và mẹ sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho con và anh, sẽ tặng phong bao lì xì cho hai đứa vào đầu năm và đưa hai anh em đi chơi Tết. Nhưng đó chỉ là khao khát của mẹ, còn thực tế thì phũ phàng với gia đình mình quá.

Hơn 5 tháng con ra đời, cũng là ngần ấy tháng con gắn liền với bệnh viện. Nửa năm nay con đã phải chịu hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt. Con còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nỗi đau này. Giá như mẹ có thể thay thế con chịu đựng nỗi đau này thì tốt biết bao nhiêu. Nhiều lúc mẹ tự hỏi, tại sao ông trời lại bất công với gia đình mình như vậy, cho con hình hài nhưng lại lấy đi của con bao nhiêu hoài bão và ước mơ.

Bố mẹ luôn ở cạnh con, đồng hành với con. Bố mẹ cũng động viên nhau, bằng mọi giá phải chữa bệnh cho con, để mai này con sẽ lớn lên, sẽ như những đứa trẻ khác.

Bố mẹ đã hy vọng rằng anh trai con có thể cứu được con, nhưng thật không may, tủy của hai anh em chỉ tương thích 50%, không thể ghép được…"

Tủy của anh trai bé Quân chỉ tương thích 50%, không thể làm phẫu thuật 

Ngày nhận được kết quả xét nghiệm tủy, bao nhiêu hy vọng của vợ chồng chị Hiền như tắt lịm. Hai vợ chồng chỉ biết ôm con khóc trong bất lực. Anh chị chỉ còn khoảng thời gian 2 năm để tìm tủy tương thích cho bé Quân. Đây cũng chính là 2 năm để cứu con trai họ ra khỏi bàn tay của tử thần.

Chứng kiến hơi thở thoi thóp của con, chị Hiền cầu mong có 1 phép màu.