Gánh bánh bò nhiều năm nay ở thành phố Cần Thơ là công cụ mưu sinh kiếm sống để nuôi mình và hai đứa cháu thơ dại của bà Phượng. Bất kể nắng hay mưa người phụ nữ tần tảo ấy vẫn đẩy xe đi khắp phố phường để kiếm đồng ra đồng vào chi tiêu rè rặt cho cuộc sống đầy rẫy khó khăn.
Thức dậy từ sớm tinh mơ để mua nguyên liệu về làm bánh. Một mẻ hàng ngon lành và chất lượng đến tay khách hàng không hề đơn giản chút nào, bà phải tự tay chọn lựa đồ tươi ngon, chế biến theo công thức của riêng mình nên bà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai.

Kế sinh nhai trong từng ấy năm của ba bà cháu là xe bánh bò
Nhân bánh phải sên hàng tiếng đồng hồ, gia vị cũng được nêm nếm chuẩn chỉnh để thành phẩm đạt độ chuẩn nhất, những chiếc bánh bò tròn đầy nóng hổi được làm công phu và tinh tế như vậy mà giá rẻ hều chỉ 6 nghìn/chiếc và chẳng có lãi lời nhiều.
Gia cảnh khó khăn mà người bà đang mang bệnh tật vẫn phải cưu mang thêm hai đứa cháu nhỏ khi mẹ chúng đi xa, các con cứ thế lớn lên nhờ tình cảm và gánh bánh của bà, hiện một cháu đã học lớp 6, cháu còn lại mới vào tiểu học.


Rong duổi đẩy xe theo bà khắp nơi để lao động từ bé
Không nhà cửa, cũng chẳng có một chốn thân thích để nương tựa khi tuổi già ập đến, ba người cứ nương tựa vào nhau rồi cùng dìu dắt đi qua những tháng ngày khó nhọc trong ngôi nhà trọ ọp ẹp ven sông. Miền Tây vào mùa nước nổi nước dâng lên ngập lụt hết lối vào nhà, đồ đạc cũng ướt nhẹp, đến cả chiếc giường để ngủ cũng chẳng còn thể nằm được khi trong nhà nước dâng lên quá đầu.

Ba bà cháu nương tựa vào nhau đi qua những tháng ngày bình yên
Thương cháu nhưng bà không biết làm gì hơn nên lại ra ngoài nằm lay lắt ăn nhờ ở đậu ở vỉa hè các phố lớn. Để cháu ở nhà thì không cam nên mỗi lần đi làm ba bà cháu lại nheo nhóc dắt nhau cùng rong duổi theo xe hàng, tuy vất vả chật vật là thế, nhưng an lòng.


Thùng xe là nơi ngủ lý tưởng của bé con trong nhiều năm nay
Hai đứa trẻ phải vào đời từ khá sớm, con có phần hiểu biết và chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa. Nhiều ngày liền bữa ăn của ba bà cháu chỉ là chiếc bánh mì chuột lót dạ, đến cả giấc ngủ chẳng đảm bảo nên hình ảnh hai con ngủ gục trong thùng xe hay bên lề đường neo đậu xe chẳng còn xa lạ. Những người đi đường thấy thương dừng lại mua ủng hộ, ai cũng xót xa đưa tay quẹt vội nước mắt khi chứng kiến hình ảnh này.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu