Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Xin chào người thừa kế - Ngôn tình sủng kết hợp ngược hấp dẫn

Bạn là người vừa thích sủng vừa thích ngược thì nhất định không thể bỏ qua bộ truyện Xin chào người thừa kế . Một trong những bộ truyện ngôn tình đang cực kỳ hot hiện nay.

Thông tin truyện Xin chào người thừa kế
 
Tác giả: Công Tử Diễn
 
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Ngược, Tổng tài, Hào môn thế gia
 
Đánh giá: 4.96/5
 
Đọc truyện tại đây: Xin Chào Người Thừa Kế
 
 
Review truyện Xin chào người thừa kế
 
Xin chào người thừa kế là một câu chuyện tình nhiều thử thách của Trang Nại Nại và Tư Chính Đình. Nại Nại là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng có một cuộc sống nghèo khổ với một người mẹ ngốc. Cô dành có thanh xuân cấp 3 để chinh phục trai tim của Tư Chính Đình - một nam thần đẹp trai học giỏi. Chính Đình đem lòng yêu Nại Nại nhưng biến cố xảy ra khi Nại Nại đòi chia tay với Chính Đình và cùng mẹ ra đi mà không một lời từ biệt.
 
Năm năm sau, Nại Nại quay về tìm Chính Đình nhưng với một thân phận khác - Cố Khuynh Nhan. Thực ra, Cô là đại tiểu thư nhà họ Cố nhưng khi mới sinh ra mẹ Trang đã bế nhầm cô. Bây giờ, mẹ ruột cô yêu cầu khởi kiện mẹ Trang và đòi bồi thường số tiền lớn mà cô không muốn mẹ mình khổ nên đã tìm đến sự giúp đỡ của Tư Chính Đình. Hiện tại Chính Đình đã là chủ tích của một tập đoàn lớn, tiền tài không thiếu chỉ thiếu tình yêu đến từ Nại Nại. Sau bao năm, anh vẫn luôn nhung nhớ đến Nại Nại và muốn tìm lý do vì sao cô lại rời xa anh mà không một lời giải thích. Sau thời gian ở cạnh nhau thì cuối cùng hai người quyết định kết hôn nhưng khúc mắc từ quá khứ như một chất xúc tác khiến hôn nhân của họ đi đến bế tắc vì sự không hiểu nhau. Hai người lại đi đến ly hôn, một lần nước chia cắt.

Thế nhưng khi trái tim đã dành cho nhau thì ắt sẽ tự tìm đến nhau và rồi họ quyết định giải quyết toàn bộ mâu thuẫn và quay lại với nhau một lần nữa. Nhưng không bao giờ dễ dàng như vậy, những khó khăn trước mắt lại ập đến. Liệu họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề hay lại một lần nữa chia xa? Hãy cùng đọc tiếp chuyện để biết thêm chi tiết nhé!
 
[Xem BXH list ngôn tình sủng hay nhất 2018 + đề cử truyện mới 2019]
 

Trích đoạn hay
 
“Bóng đêm như mực.
 
Khách sạn Wies, lửa từ ngọn đèn sáng rực rỡ.
 
Hành lang dài tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm dừng, ánh sáng đèn mờ nhạt dọi xuống dưới, đem hành lang dài bao phủ càng thêm thần bí đẹp đẽ mà quý giá.
 
Một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, rón ra rón rén đi đến trước “phòng tổng thống”.

Cửa phòng khép hờ, Trang Nại Nại theo khe cửa đi vào bên trong xem xét, cả căn phòng thập phần yên tĩnh, chỉ có trong phòng tắm truyền đến tiếng nước dồn dập chảy, vì thế Trang Nại Nại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng.
 
Xoay người chuẩn bị đóng cửa.
 
“Đem tài liệu đặt trên bàn là được rồi”. Đột nhiên, thanh âm mị hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng theo phòng tắm truyền ra.
 
Tim Trang Nại Nại “lộp bộp” một chút, thiếu chút nữa theo miệng nhảy ra.
 
Lưng thoáng liền toát ra tầng mồ hôi lạnh.
 
Cô quay đầu nhìn cũng không thấy người đi ra, lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại.
 
Trong phòng cũng không mở đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ở ngọn đèn đầu giường, cùng cửa sổ rộng rãi sát đất, các ngọn đèn ở thành Bắc Kinh dần tắt đi, tạo nên cảnh tượng tươi sáng rõ nét đối lập.
 
Chẳng qua, Trang Nại Nại cũng không rãnh rỗi nhìn ngắm cảnh sắc”.
 
Trên đây là một số Review truyện Xin chào người thừa kế mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn trước khi bạn tìm đọc truyện. Hãy nhanh chóng đọc truyện để trải nghiệm những câu chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn nhé! Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ và thư giãn!
 
Minh Nguyệt