Thông tin truyện Nhất sinh thế Tiếu thương khung
Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Nữ giả nam, Nữ cường, 3S, Cung đấu
Vote: 4.96/5
Đọc truyện tại đây: #Đọc Full truyện Nhất sinh nhất thế, tiếu thương khung

Review truyện Nhất sinh thế Tiếu thương khung
Nhất sinh nhất thế, Tiếu thương khung của tác giả Quân Tử Giang Sơn xoay quanh nhân vật nữ chính Yêu Vật, một nữ sát thủ hàng đầu với khả năng giết người không chớp mắt, thân thủ thuộc hàng cao thủ nhưng lại có một điểm yếu không thể chữa là … mê trai. Cũng chính vị sự háo sắc tuyệt đối của mình mà rất nhiều phi vụ đã thất bại.
Nhưng liệu một sát thủ máu lạnh như Yêu Vật mà xuyên không về cổ đại thì sẽ ra sao? Vì một lần làm nhiệm vụ thất bạn mà Yêu Vật đã xuyên không về cổ đại trong hình dáng của thái tử Lạc Tử Dạ, nhưng vị thái tử này lại là nữ cải trang nam và có tính cách háo sắc giống y hệt nàng, một căn bệnh không thể chữa.
Yêu Vật đã biến một thái tử ngốc nghếch, không tài cán trở thành một người không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Yêu Vật dưới thân xác của Lạc Dạ Tử đa ngang nhiên ghi thù với Nhiếp chính vương Phượng Vô Trù – người mà khắp giang sơn này không ai dám động vào và cũng là đại mỹ nam trong giang hồ. Và từ đó hàng tả những truyện trên trời rơi xuống giữa hai con người để họ gần nhau hơn và nảy sinh tình cảm. Đặc biệt dưới ngòì bút hài hước, tưng tửng, thẳng thắn, ngắn gọn nên rất dễ đọc, xuôi tai và trơn tru của tác giả sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thu hút và thú vị.

Trích đoạn hay
“Sờ cái mông đau tê tái, cơn giận của nàng ngùn ngụt bốc lên đầu!
Bà nội nó chứ! Còn chưa sàm sỡ được giai đẹp mà đã bị đánh là sao? Tên tướng quân đó đâu rồi? Gia nhất định phải sờ cho bằng được mới nguôi hận!
Cung nhân cuống quýt đuổi theo nàng, can ngăn, khuyên giải.
“Gia, ngài đừng đi mà, Hoàng thượng vừa đánh ngài xong!”
“Ài, thôi bỏ đi, ngài muốn đi thì cứ đi vậy! Cùng lắm là lại bị bệ hạ đánh một trận thôi mà, với ngài thì cũng chỉ như cơm bữa chứ gì đâu!”
“Cũng đúng! Chỉ cần ngài đừng đắc tội Nhiếp chính vương điện hạ nắm trọn quyền hành trong triều, cầm quyền từ lúc còn niên thiếu thì cả hoàng triều Thiên Diệu này cũng chẳng có ai dám làm gì ngài đâu! Ngài…”
Đám cung nhân đều kinh hãi trợn trừng mắt!
Gia… ngài sờ nhầm rồi!!! Đó là Nhiếp chính vương…!”
>>> Tìm đọc thêm những truyện ngôn tình nữ cường hay nhất trên thư viện sách Ebook Waka tại: Top 8 truyện ngôn tình nữ cường hay nhất 2019
Trên đây là một số review về truyện Nhất sinh thế Tiếu thương khung mà chúng tôi muốn đưa đến bạn. Chúc bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ với những tình huống thú vị trong truyện.
Minh Nguyệt







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu