Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Nhật ký sa lầy - Ngôn tình sủng ngọt mới nhất không thể bỏ qua

Nếu bạn là một fan của thể loại ngôn tình sủng ngọt thì không thể bỏ qua bộ truyện Nhật ký sa lầy mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Cùng tham khảo một số review về truyện trước khi bắt đầu đọc nhé!

Thông tin truyện Nhật ký sa lầy
 
Tác giả: Thu Hàm Mặc Tượng
 
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tổng tài, Sủng ngược, Thương trường
 
Nguồn: Waka.vn
 
Đánh giá: 4.96/5
 
Đọc truyện tại đây: Truyện Nhật Ký Sa Lầy
 
 
Review truyện Nhật ký sa lầy

Bộ truyện Nhật ký sa lầy xoay quanh cuộc sống của nữ chính Triệu Hàm Như, vốn là đại tiêu thư của Triệu gia, từ bé đã được bảo vệ, che chở nhưng biến cố xảy ra khi bố cô bị cảnh sát bắt ngay trong ngày sinh nhật của cô. Ngay sau đó, mẹ cô bắt cô sang Mỹ ở với dì vì nhà cô đang lâm vào tình trạng phá sản, vô cùng khó khăn. Không dừng lại, sau khi sang Mỹ cô lại nghe được tin mẹ bị tai nạn giao thông chết, bố cũng chết trong tù mà không rõ nguyên nhân, mối tình đầu thì bỏ rơi cô đi theo bà chị họ. Từ một cô công chúa sống trong nhung lụa, Hàm Như bỗng chốc biến thành một cô gái bất hạnh nhất. Ngay lúc này, cô đã lựa chọn sống mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, cố gắng hơn để một ngày thành công và báo thù cho gia đình mình.
 
Hàm Như theo học một trường đại học ở Mỹ về kinh doanh và gặp được Khúc Nhạc - chàng trai tài giỏi, nhiệt tình, ga lăng và luôn quan tâm và chăm sóc cô. Hai người cùng nhau học tập và gây dựng sự nghiệp trên đất Mỹ bằng lĩnh vực phần mềm điện tử. Bằng khả năng kinh doanh của Hàm Như cũng như những thiết kế xuất sắc của Khúc Nhạc, hai người họ nhanh chóng có được thành công và giàu có. Đến lúc này thì Khúc Nhạc quyết định nói rõ lòng mình với Hàm Như và hai người bắt đầu yêu nhau.
 
Nhưng biến cố nhanh chóng đến, cha của Khúc Nhạc bị ốm nặng nên anh phải về Trung Quốc. Trước khi đi anh đã hứa sẽ quay lại tìm Hàm Như nhưng vì những vấn đề cá nhân mà anh phải ở lại Trung Quốc tiếp quản công ty của cha. Lúc này, vì cảm thấy bị phản bội mà Hàm Như quyết định rút vốn khỏi công ty của cả hai và ra mở công ty riêng và hai người quyết định chia tay. Mặc dù còn rất nhiều tình cảm với nhau nhưng vì lòng tự tôn mà cả hai chọn cách tránh nhau để sống. Tuy nhiên, ông trời lại luôn tìm cách để họ gặp nhau bằng những rắc rối. Liệu họ có thể cùng nhau giải quyết và quay trở về bên nhau một lần nữa? Mời các bạn đón đọc bộ truyện Nhật ký sa lầy của Thu Hàm Mặc Tượng.
 
➨ Xem các truyện ngôn tình sủng ngược hay nhất 2019 Tại Đây
 
 
Trích đoạn hay
 
“Chiếc xe Limousine màu đen đỗ xịch lại trước cổng một tòa biệt thự cổ kính. Cửa xe được một người kính cẩn mở ra. Một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, mặc bộ váy màu đen bước xuống xe.
Hàng mi dày cong vút đằng sau cặp kính râm toát lên vẻ sắc bén. Cô lạnh lùng nhìn cánh cổng biệt thự đóng kín mít.
 
“Két!”
 
Hai người làm dồn hết sức mới kéo được cánh cửa lớn bị khóa bao nhiêu năm. Có lẽ là do đã lâu không có người ở, nhà cửa không được dọn dẹp, nên ngay cả cánh cửa vô cùng bề thế năm xưa, nay cũng không nghe sai bảo nữa.
 
Đã mười năm rồi. Để đi đến bước đường này, cô đã mất trọn mười năm.
 
Những hồi ức bị phủ bụi trong trí nhớ lập tức trở nên rõ nét, bao gồm tất cả niềm vui và những nỗi buồn diễn ra tại nơi này…
 
Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên…
 
Dựa theo trí nhớ, cô bước vào đại sảnh, đi lên cầu thang, mở cánh cửa phòng quen thuộc ra…
 
Cảnh vật mười năm trước cứ như chỉ mới hôm qua…
 
Triệu Hàm Như nhìn bóng mình trong gương, khuôn mặt được phủ một lớp phấn mỏng, trên người mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa tung, chiếc vòng ngọc trai trên cần cổ trắng nõn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.
 
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô trong vòng mười sáu năm qua, hạnh phúc đến nỗi khiến cô hơi khẩn trương.
 
Mười ngày trước, cô nhận được thư báo trúng tuyển vào trường đại học mà cô hằng mơ ước. Tháng sau, cô sẽ trở thành sinh viên năm nhất khoa Lịch sử. Cô đã từng lo lắng rằng khoảng cách sẽ khiến cô và bạn trai xa mặt cách lòng, nhưng ba cô đã hứa sẽ để anh ấy về quản lý chi nhánh công ty ở thành phố nơi cô đến học. Đến lúc đó, bọn họ sẽ luôn được ở bên nhau…”.

Trên đây là một số review về truyện Nhật ký sa lầy để bạn tham khảo trước khi tìm đọc. Nếu bạn thực sự là một fan của thể loại sủng ngọt thì không thể bỏ qua cuốn truyện chúng tôi giới thiệu. Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ!
 
Minh Nguyệt