Thông tin truyện Nhà cung cấp cẩu lương
Tác giả: A Họa - Dịch giả: Green
Thể loại: CP, Hiện đại, Võng du, Mỹ thực
Đánh giá: 4.96/5

Review truyện Nhà cung cấp cẩu lương
Nhà cung cấp cẩu lương là một một truyện lấy chủ đề game với những tình yêu ảo rồi tình yêu thật. Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Bạch Niệm Niệm - cao thủ bậc nhất trong game và Hứa Dật Trình - mỹ nữ láu cá, nghịch ngợm. Câu chuyện bắt đầu với tình yêu của hai nhân vật chính và cuộc sống trong game khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ như trồng dâu, chăm sóc cây cối rồi cùng đấu PK để dành nhiều vật phẩm quý.
Bên cạnh hai nhân vật chính là những nhân vật phụ vô cùng thú vị trong game với những nickname thật hỏi chấm như: Bạch Ngọc Kinh trên trời, Thiên hạ đều là ái khanh của ta, Bái kiến nữ vương bệ hạ,... Các nhân vật phụ cùng những nhân vật chính tạo nên một tình bạn vô cùng đáng quý khiến truyện không chỉ tẻ nhạt với câu chuyện tình yêu mà còn là một tình bạn cao cả, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
Bộ truyện có tính giải trí cao với những tình huống hài hước xung quanh câu chuyện hàng ngày của nam nữ chính sẽ khiến bạn không khỏi bật cười ngây ngô. Vì vậy, nếu có thời gian thì hãy nhanh chóng tìm đọc truyện đi nhé! [Đừng bỏ lỡ List ngôn tình võng du hay nhất 2019]
Trích đoạn hay
“Hệ thống [Thiên đường] nhắc nhở: Chào mừng [Nhớ mãi không quên] đã đến với Thiên đường sành ăn, hãy thỏa thích thưởng thức món ăn ngon nhé!”
Đây là câu nói đầu tiên sau khi Bạch Niệm Niệm đăng nhập vào trò chơi. Một cô gái mặc áo thun trắng, quần soóc màu xanh lam, cột tóc đuôi ngựa đứng trong Thôn tân thủ gà bay chó sủa, tràn ngập trong không khí là mùi hương của nông thôn. Phía trên tầm mắt, lời nhắc nhở chào đón người mới với tốc độ đạn bay ùn ùn quét qua giữa màn trời xanh thẳm, giống như là một buổi tiệc đón mưa sao băng chẳng phân biệt được ngày đêm, vĩnh viễn không ngớt.
Thiên đường sành ăn là một trò chơi trực tuyến với không gian ba chiều lấy thức ăn ngon làm chủ, vừa mới mở cửa đã hot khắp cả nước. Với tư cách là một người sành ăn, người thừa kế trung thành của chủ nghĩa thức ăn ngon, bạn học Bạch Niệm Niệm đã chú ý tới trò chơi này từ lâu, nhưng bởi vì một vài nhân tố không thể kháng cự lại cho nên khi trò chơi đã mở được nửa tháng, cô mới chính thức tham gia.
“Ùng ục”, một món hầm ngon miệng tỏa ra cái bong bóng đầu tiên, là một lồng hấp bánh bao xinh xắn chẳng biết từ đâu xuất hiện, đang trôi lơ lửng ở nơi có thể chạm tới được, còn tản ra một làn khói trắng xóa. Tiếc rằng nó chỉ là một cái icon biểu hiện cho mục “tin nhắn riêng” của hệ thống, thấy được nhưng không ăn được.”
Trên đây là một số review của chúng tôi cho truyện Nhà cung cấp cẩu lương . Mong một số Review truyện sẽ giúp bài có thêm được nhiều thông tin trước khi tìm đọc truyện. Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ và thư giãn!
Minh Nguyệt







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu