Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Mật ngọt hôn nhân - Ngôn tình quân nhân sủng ngọt hay nhất hiện nay

Nếu bạn là một fan của thể loại sủng ngọt nhưng lại thích sự kỷ luật của quân đội thì không thể bỏ qua bộ truyện ngôn tình quân nhân sủng ngọt vô cùng hay có tên là Mật ngọt hôn nhân mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Thông tin truyện Mật ngọt hôn nhân
 
Tác giả: Cửu Mạch Ly
 
Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, quân nhân, sủng ngọt, Happy ending
 
Đánh giá: 4.96/5
 
Đọc truyện theo link chi tiết: Mật ngọt hôn nhân
 
 
Review truyện Mật ngọt hôn nhân

Mật ngọt hôn nhân là câu chuyện về cuộc đời của Thẩm Thanh Lan vốn là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm nhưng vì sự vô ý nếu không muốn nói là vô tâm của bà mẹ mà cô bị kẻ xấu bắt cóc. Cô lớn lên với một tuổi thơ bất hạnh với những trận huấn luyện tàn bạo để biến cô trở thành một nữ sát thủ. Tưởng chừng thế giới của cô chỉ có máu và nước mắt thì cô được gia đình thực sự nhận lại vào hoàn cảnh thật hỏi chấm. Trở lại vị trí là đại tiểu thư nhà họ Thẩm từ một cô gái trầm lặng lại càng trở lên ít nói và xa cách với thế giới.
 
Về với gia đình không những không được yêu thương mà cô còn bị cả nhà ghét bỏ ngay cả bố mẹ cô nhưng may mắn là cô vẫn còn bà nội luôn yêu thương và tin tưởng. Cô luôn bị đứa con nuôi Thẩm Hi Đồng bày mưu hãm hại nhưng trên hết cô vẫn chọn cách im lặng và dành toàn bộ yêu thương đến bà- người duy nhất coi cô là gia đình. Bước ngoặt của cuộc đời Thanh Lan là khi bà muốn cô kết hôn với thiếu gia nhà họ Phó để bà yên tâm ra đi.
 
Cuộc hôn nhân không tình yêu của đại tiểu thư họ thẩm - Thẩm Thanh Lan và đại công tử họ Phó - Phó Hoành Dật bắt đầu chỉ với hai lần gặp mặt. Một Thanh Lan văn võ song toàn, vừa học giỏi vừa xinh đẹp và đặc biệt còn là một nữ sát thủ bậc nhất. Bên cạnh là một Phó Hoành Dật, chàng trai trong mơ của mọi cô gái, đẹp trai, tài giỏi, 29 tuổi đã là thiếu tướng quân đội. Hai người được xem như trai tài gái sắc nhưng đến với nhau chỉ với những mục đích khác nhau. Liệu sẽ có một chất xúc tác nào để họ yêu nhau?

Cùng đọc truyện để biết thêm chi tiết nhé! [Xem list truyện quân nhân đặc sắc nhất 2019 Tại đây
 
]
 
 
 
Trích đoạn hay
 
“Ngày hè, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất, người đi lại trên đường ít đến thảm, cho dù có thì ai cũng đều mang dáng vẻ vội vã.
 
Phía trước một nhà hàng cơm Tây ở trung tâm thành phố, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại ở trạm. Cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, đôi mắt trong veo, lông mi dài khẽ rung động. Đây là một đôi mắt khiến cho ai từng gặp sẽ không thể nào quên được.
 
Cô có khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, làn da trắng ngần, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, để lộ cần cổ trắng nõn. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay thoải mái màu trắng, nhìn rất trẻ trung. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, kết hợp với đôi mắt kia, khi cười rộ lên sẽ xinh đẹp tuyệt trần tới mức nào.

Có điều lúc này, trên gương mặt đó chỉ có vẻ trầm lặng.
 
Cô xuống xe, hơi nóng phả vào mặt, nhưng dường như cô không có cảm giác nào mà cứ đi thẳng vào nhà hàng cơm Tây.
 
Trước cửa nhà hàng, một cô gái mặc váy liền màu hồng trông thấy cô, hai mắt sáng bừng lên, chạy vọt về phía cô.
 
“Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mình còn tưởng cậu cho mình leo cây chứ”.
 
Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng người qua một bên, cô gái kia liền ôm hụt. Trên mặt cô nàng lại không có vẻ gì là ngoài ý muốn, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hiển nhiên là đã sớm biết kết quả này.
 
“Xin lỗi, vừa ra đến cửa lại có việc nên mình đến muộn” - Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời, giọng nói du dương êm tai.
 
Vu Hiểu Huyên khoát tay, “Không sao, không sao đâu, chỉ cần cậu tới được là tốt rồi. Cậu nói xem, mình mới có hai mươi mốt tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Vậy mà mẹ mình cứ bảo mình đi xem mắt, sợ không ai thèm lấy mình sao? May là có cậu đi cùng, nếu không thì chắc chắn mình sẽ không tới”.
 
Mong một số review truyện Mật ngọt hôn nhân mà chúng tôi đưa đến bạn sẽ giúp bạn có thêm thông tin trước khi bắt đầu tìm đọc truyện. Chúc bạn có khoảng thời gian đọc truyện thư giãn và vui vẻ!
 
Minh Nguyệt