Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Hứa với em một đời hoa nở - ngôn tình hiện đại mới nhất năm 2019

Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn một cuốn truyện ngôn tình mới đang thu hút được rất nhiều đọc giả trên thư viện sách Ebook Waka - Hứa với em một đời hoa nở.

Hứa với em một đời hoa nở là một câu chuyện sư đồ luyến không chỉ ngọt ngào mà cũng vô cùng thú vị.

Thông tin truyện Hứa với em một đời hoa nở

Tác giả: Ngòi bút Trung Hoa

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sư đồ luyến.

Vote: 4.93/5 (84 votes)

Chuyển tới đọc truyện: #Đọc truyện Hứa với em một đời hoa nở (Full) TẠI ĐÂY


Review truyện Hứa với em một đời hoa nở

Truyện xoay quanh hai con người đều mang trong mình những vết thương lòng khó nói là cô sinh viên Hà Mạn Mạn và chàng giảng viên Lục Ly. Hà Mạn Mạn là một cô sinh viên mạnh mẽ được xem là thiên tài hùng biện của trường đại học A, sống trong tình yêu thương của cha ngay từ khi còn nhỏ nhưng có một vết thương lòng quá lớn về sự phản bội của mẹ. Trong khi đó, Lục Ly là giảng viên đại học môn anh văn và cũng là giám đốc tập đoàn Viễn Phong với vẻ ngoài ấn tượng và sự thông minh khiến bao sinh viên nguyện đến nghe giảng dù không phải học.

Hai người tưởng chừng không có mấy khả năng gặp mặt nhau nhưng nhờ chiếc bóng đèn mà cô gái với tài ăn nói hơn người Mạn Mạn đã có dịp gặp được thầy giáo trong truyền thuyết của bao sinh viên nữ. Nhưng để lại trong cô chỉ là một người thầy “ tốt nước sơn” với vẻ ngoài hào nhoáng trong khi bên trọng giả tạo. Cuộc đời không như mình nghĩ, Hà Mạn Mạn đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thầy Lục Ly trong lần thứ 2 gặp, lúc này thầy giáo hiện lên với hình ảnh một người đàn ông thành thục, ấm áp, tâm lý.

Mọi chuyện cứ xảy ra để hai người phải gặp nhau và nảy sinh tình cảm để tạo ra một câu chuyện sư đồ luyến vô cùng ấn tượng. Bên cạnh những tình huống tình cảm ngọt ngào xen lẫn hài hước dí dỏm còn là những khó khăn thử thách mà 2 thầy trò phải vượt qua để bước đến bến bờ hạnh phúc.

Lục Ly là người mang đến cho Mạn Mạn sự ấm áp những lúc cô gặp khó khăn, bệnh tật, luôn bên cạnh yêu thương, che chở cho cô. Còn Hà Mạn Mạn lại là người giúp Lục Ly thoát khỏi những nỗi ám ảnh tuổi thơ, khiến anh dám bước ra khỏi cái lồng của quá khứ để yêu thương một lần nữa.


Đoạn trích hay

“Từng chơi vòng xoay trúng thưởng chưa?

Giải độc đắc trên ấy luôn là một vạch chiếm phần diện tích nhỏ nhất, không soi bằng kính hiển vi thì đổ bạn tìm ra được.

Trong mắt của Hà Mạn Mạn, cuộc sống của cô cũng giống vòng xoay trúng thưởng, mỗi ngày đều khác nhau, mỗi ngày đều xoay đến một điểm khởi đầu mới, nhưng lần nào cũng lướt qua giải độc đắc, cứ như cô tuyệt duyên với tất cả giải trúng lớn trên đời.

Đến từng tuổi này, lần trúng thưởng may mắn nhất là năm đồng từ thẻ cào may mắn, thêm một lon nước giải khát...

Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đối với cô, tỷ lệ trúng thưởng tương đương với việc bị sét đánh

Khi nào bị sét đánh trúng khi đó trúng độc đắc.

Hà Mạn Mạn rất sợ chết nên không muốn trúng thưởng, càng không muốn bị sét đánh.

Nhưng cô không hề biết, sau gần hai mươi mốt năm xui xẻo, cuối cùng mình cũng bị sét đánh trúng.

Theo đó là một giải độc đắc bọc kèm lựu đạn rơi thẳng xuống đầu mình.

Tuy đối với người ngoài, giải độc đắc” ấy vô cùng hấp dẫn, tựa như “niềm vui trên trời rơi xuống”.

>>> Tham khảo list truyện sư đồ luyến mới nhất trên thư viện sách Ebook Waka tại: List truyện sư đồ luyến hay nhất 2019

Trên đây là một số review truyện Hứa với em một đời hoa nở mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Không chỉ là một câu chuyện sư đồ luyến bình thường mà còn là một truyện tình đầy cảm xúc và thú vị mà bạn không thể bỏ qua.

Minh Nguyệt