Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Gặp đúng lúc yêu đúng người - ngôn tình hiện đại ngược hay nhất năm 2019

Gặp đúng lúc yêu đúng người là một truyện ngôn tình đang được rất nhiều đọc giả đón đọc thời gian gần đây mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn.

Thông tin truyện Gặp đúng lúc yêu đúng người

Tác giả: Túy Thời Miên

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược, HE

Vote: 4.91/5 (352 votes)

Đọc truyện tại đây: Gặp đúng lúc, yêu đúng người


Review truyện Gặp đúng lúc yêu đúng người

Truyện xoay quanh cô nàng Hà Tư Ca, một cô gái xinh đẹp, sống trong một gia đình giàu có nhưng lại có một cuộc đời như một nàng lọ lem. Vì mẹ mất sớm nên cha cô cũng tái hôn với một bà mẹ kế nhiều chiêu trò luôn tìm mọi cách hãm hại cô, không những vậy cha cô - Hà Nguyên Chính cũng góp sức cùng mẹ kế để đuổi cô ra nước ngoài du học. Một thời gian sau cô bị bắt về nước để kết hôn với thiếu gia nhà họ Phó - Phó Cẩm Hành vì công ty cha cô gặp khó khăn. Phó Cẩm Hành nổi tiếng là một thiếu gia đam mê nữ sắc, lạnh lùng khó gần nên Hà Tư Ca quyết tâm tìm mọi cách để trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nhưng mọi chuyện không như mơ, Cuộc đời cô bước sang một trang mới sau khi bị thiếu gia họ Phó “ăn thịt” và gặp tai nạn mất trí nhớ. Một thời gian sau, khi Hà Tư Ca đã trở thành một người phụ nữ bản lĩnh và thành công và hai người gặp lại nhau. Trong khi Phó Cẩm Hành vẫn không thể quên được vẻ ngây ngô của cô gái nhỏ đã để lại cho anh đêm hôm đó nhưng lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng và coi thường cô thì Hà Tư Ca lại không nhớ gì về người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình.
Cuộc đời xô đẩy khiến hai người luôn phải đối diện nhau và từ đó một thứ tình cảm bỗng nảy sinh nhưng vì cái tôi quá lớn mà họ cứ mãi đi song song nhau. Liệu điều gì sẽ khiến hai đường thẳng song song đấy gặp nhau? Liệu sự thật quá khứ được đưa ra thì hai con người nhỏ bé đó có thể vượt qua".


Trích đoạn hay

“Chờ đến khi tuyết tan đi thì đã sắp đến trung tuần tháng giêng, khoảng thời gian này Diêu Viễn đều không thể nào online nổi, chỉ thỉnh thoảng lên một lúc để kéo tiểu Kiệt, mà liên hệ với Giang An Lan ngược lại lại dần chuyển dời ra hiện thực, ngày nào cũng nhắn tin. Diêu Viễn vốn cho rằng cùng Giang An Lan nói chuyện phiếm chắc chắn là sẽ y như trong trò chơi vậy, lâu lâu gõ ra một câu tẻ ngắt, thôi được rồi, nói chuyện điện thoại với anh đôi lúc quả thực đúng là không biết phải nói gì một lúc, nhưng cảm giác cũng không phải không tốt, lại còn rất… Mờ ám. Đương nhiên đôi khi lại cũng khiến người ta muốn khóc. Tóm lại “yêu đương” với vị đại thần này, không phải chỉ là lao tâm lao lực bình thường.

Đây còn không phải sao? Ngày mười bảy tháng một trường học bắt đầu nghỉ đông, sáng sớm hơn năm giờ, di động Diêu Viễn đặt trên tủ đầu giường đã kêu inh ỏi, mơ mơ hồ hồ mở ra xem, là tin nhắn, “Anh đang chờ dưới cửa, chúng ta đi đăng ký đi".

Một tiếng “ruỳnh” trầm đục vang lên, Diêu Viễn rơi thẳng xuống đất.

Tin nhắn khác lại đến, “Tỉnh chưa?”

Diêu Viễn cáu, gắt ngủ cộng thêm bị đau cộng hưởng, “Sư huynh, anh biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Xin lỗi, bên anh đang là bốn giờ chiều, lát nữa mới ngồi chuyến bay năm giờ trở về, phu nhân khi nào thì đến gặp anh?”

Thôi cũng đến lạy anh, Diêu Viễn quấn chăn ngồi bệt xuống đất, cắn răng bấm tin nhắn trả lời, “Ngoan, đợi khi nào có tâm tình trẫm sẽ triệu kiến nhà ngươi.” Gửi đi rồi mới căng thẳng chợt nghĩ không biết bị trả thù không nhỉ? Có điều mãi không thấy đối phương nhắn lại, Diêu Viễn liền thở phào một hơi, nhưng quay lại giường cũng không sao ngủ tiếp được nên buồn bực không thôi”.

>>>> Xem thêm list truyện ngược hay nhất trên thư viện sách Waka tại: List ngôn tình ngược mới hay nhất năm 2019

Trên đây là một số review của truyện Gặp đúng lúc yêu đúng người mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Nếu đã là một fan của thể loại ngược thì chắc chắn không thể bỏ qua một câu chuyện tình cứ ngược nữa, ngược mãi thế này được. Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ!

Minh Nguyệt