Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review truyện Ảnh đế và cái bẫy dài hơi - Ngôn tình đam mỹ hiện đại dành cho các hủ nữ chính hiệu

Ảnh đế và cái bẫy dài hơi là một truyện ngôn tình đam mỹ mới ra và được nhiều bạn đọc tìm đọc, vì vậy hôm nay chúng tôi có làm một bài review để bạn tham khảo trước khi đọc truyện nhé!

Thông tin truyện Ảnh đế và cái bẫy dài hơi 

Tác giả: Đao Đao Không Phải Cẩu
 
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, giới giải trí
 
Trạng thái: Hoàn
 
Đánh giá: 4.96/5
 
Link đọc truyện: https://truyendich.waka.vn/anh-de-va-cai-bay-dai-hoi-t5K7W.html

Review truyện Ảnh đế và cái bẫy dài hơi 

Cậu truyện về mối tình kéo dài mười năm yêu có, hận có, đau khó của Hạ Thư - cậu thiếu niên 19 tuổi mới bước chân vào giới giải trí và Trình Chinh - một ngôi sao nổi tiếng 24 tuổi. Hai người yêu nhau và trai qua những ngày tháng đầy sóng gió trong giới giải trí nhưng sự tàn khốc của thế giới showbiz khiến hai con người quyết định dừng lại vì tương lại đôi bên. 10 năm sau, lúc này Hạ Thư đã trở thành một ảnh đế, nối tiếng hàng đầu showbiz trong khi Trình Chinh nay đã là một tổng giám đốc giàu có thành đạt. 
 
Biến cố ập đến, Hạ Thư bị hãm hại và bị tung video thừa nhận mình thuộc giới tính thứ ba lên mang. Lúc này hình tượng của cậu xây dựng trong 10 năm bỗng chốc tan biến. Lúc này, Hạ Thư gặp lại Trình Chinh, người mà cậu muốn gặp mặt trong suốt 10 năm qua, người mà cậu đã nỗ lực hết mình để xuất hiện trên truyền thông càng nhiều càng tốt để hắn nhìn thấy cậu sống vẫn tốt. Hạ Thư luôn trách Trình Chinh vì bỏ rơi cậu nhưng lại không hề biết hắn đã dành 10 năm đó luôn ở sau bảo vệ và giúp cậu có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
 
Liệu họ có để mất nhau một lần nữa sau 10 năm gặp lại không? [cập nhật ngay List Truyện đam mỹ hay 2019]
 

Trích đoạn hay

“Tình yêu sẽ không đợi bạn xuất hiện với đúng người vào đúng thời điểm, vậy nên người tôi thích như thế nào, tôi cũng không biết. Người đó có thể là người có cùng giới tính với tôi, cũng có thể là người khác giới tính. Chuyện này tôi thật sự không dám bảo đảm khi chưa gặp được người ấy. Có điều, đợi sau khi tôi xác định rõ lời mách bảo của trái tim thì chắc chắn tôi sẽ nói cho mọi người biết." (Hạ Thư)

“Nếu đã buông không được thì chi bằng trói người ở bên mình vậy.” (Trình Chinh)

“Cả đời em đã định sẵn sẽ thua trong tay anh, hay là anh chịu thiệt một chút, thua trong tay em được không? “(Hạ Thư)

Trên đây là một số Review truyện Ảnh đế và cái bẫy dài hơi mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn trước khi bạn tìm đọc truyện. Hãy nhanh chóng đọc truyện để trải nghiệm những câu chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn nhé!  Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ và thư giãn!
 
Minh Nguyệt