Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Review bất ngờ của một bà bầu ở khu cách ly tập trung Quảng Nam: Nóng tới nỗi gần như không ngủ nổi

Theo phản ánh của một bà bầu tại khu cách ly tập trung Núi Thành - Quảng Nam, trong phòng dù có điều hòa nhưng không được mở, khẩu phần ăn toàn món xào chưa kể toàn bà bầu mà chỉ được thăm khám sức khỏe qua loa...

Nhiều tháng trước, cộng đồng mạng từng nhiều lần dậy sóng trước các đánh giá về công tác phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Trong khi nhiều người nước ngoài chê bai bỉ bôi khu cách ly của Việt Nam thiếu cơ sở vật chất, không đảm bảo vệ sinh thì hàng loạt sao Việt chia sẻ cuộc sống no đủ, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu, được thăm khám sức khỏe đầy đủ khiến dân mạng rất đỗi tự hào.
 
Tuy nhiên, sáng 8/6, mạng xã hội một lần nữa dậy sống chia sẻ rầm rộ bài viết của một bà bầu đang thực hiện cách ly tập trung tại Núi Thành, Quảng Nam. Những gì được mẹ bầu tiết lộ khác hẳn với những hình ảnh tốt đẹp đã thấy trong các khu cách ly tập trung trước đây.
 
Tài khoản Facebook tên Nguyễn Thu cho biết trở về trên chuyến bay VN319 từ Narita (Nhật Bản) về Đà Nẵng (Việt Nam) hôm 05/6. Đây là chuyến bay vừa phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 mới nhất 230 và 231.
 

Phân biệt địa điểm cách ly của chuyên gia và các công dân khác


Theo chia sẻ của chị Thu, sau khi chúng tôi đáp xuống sân bay Đà Nẵng, dù thông báo là ưu tiên cho phụ nữ mang thai cùng trẻ em người già nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Các chuyên gia, kỹ sư FPT và VINASA trên chuyến bay được xuống làm thủ tục và đưa đi cách ly ở một khách sạn tại địa chỉ số 07 Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng. Theo chị Thu, trên công văn còn ghi rõ các chuyên gia kỹ sư được cách ly tại địa điểm khác với công dân còn lại.
 
Review bất ngờ của một bà bầu ở khu cách ly tập trung Quảng Nam: Nóng tới nỗi gần như không ngủ nổi
Review bất ngờ của một bà bầu ở khu cách ly tập trung Quảng Nam: Nóng tới nỗi gần như không ngủ nổi
Bài viết của chị Thu được đăng tải trên mạng xã hội

"Mọi người kêu vì các chuyên gia cách ly “nghỉ dưỡng” ở Sơn Trà nên mới đáp ở Đà Nẵng nên không biết có phải vậy không?", chị Thu viết.

Sau khi chờ đợi đoàn chuyên gia và kỹ sư xuống trước, các công dân khác mới được tập hợp lên xe buýt mất khoảng gần 1 tiếng. Sau đó, các xe này di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ từ sân bay Đà Nẵng về khu cách ly tập trung tại Núi Thành, Quảng Nam.

Điều đáng nói là trong quá trình di chuyển, các xe chạy với tốc độ quá nhanh bất chấp trên xe đang chở nhiều phụ nữ mang thai. "Chắc các chú quen đua xe tốc độ rồi nên dù là có rất nhiều các mẹ bầu mà các chú đi như thể tham gia giải đua xe F1 ý. Rất may không có mẹ nào đẻ trên đường cả", chị Thu viết.
 

Bỏ tiền mua quạt và đồ ăn đem vào cũng không được


Tại khu cách ly, chị Thu chỉ ra 3 điều bất ổn dù đã phàn nàn với cán bộ tại lhu cách ly tập trung nhưng không được giải quyết.

Thứ nhất, ai cũng hiểu thời điểm này miền Trung nắng nóng như thế nào, lúc này ưu tiên số 1 là nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa. Chị Thu cho biết, trong phòng cách ly của chị có 22 bà bầu + 2 trẻ em nhưng chỉ được bố trí 3 cái quạt hơi nước và 10 cái quạt treo tường được gắn trên trần nhà. Đáng nói, hẳn 10 cái quạt treo tường nhưng cái chạy được thì chẳng thấy gió đâu vì được gắn quá xa còn số khác thì không chạy được.

"Nói chứ thời tiết nóng như vậy thì người khoẻ cũng mệt huống chi bầu bì nóng hơn người thường rồi. Nóng quá thì chúng tôi có xin thêm quạt thì kêu không có xong chúng tôi có xin là có thể cho chúng tôi bỏ tiền mua quạt vô vì nóng thế này ở 1,2 ngày thì cố chứ ở nửa tháng thì không biết như thế nào thì cũng... không được".

Chị Thu còn tiết lộ nhóm thanh niên được ở phòng có điều hoàn nhưng không được bật vì điều khiển bị cán bộ thu hết. Phòng nóng không đủ quạt mát lại còn nhiều muỗi bất kể đêm ngày khiến các mẹ bầu mệt mỏi, không thể chợp mắt.
 
Review bất ngờ của một bà bầu ở khu cách ly tập trung Quảng Nam: Nóng tới nỗi gần như không ngủ nổi
Hình ảnh bữa ăn do chị Thu chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Thứ hai, chị Thu đề cập đến chất lượng bữa ăn. Theo chị, một khẩu phần ăn ở đây chắc tầm 20-25 ngàn đồng/suất, trong điều kiện này thì bữa ăn như vậy là quá tốt.

Tuy nhiên, vì đang mang thai nên chị Thu cùng nhiều bà bầu khác đã nóng nực khó ở thì lại càng khó ăn. Trong khi đồ ăn thì toàn món xào, cay nóng, ít rau nên nhiều mẹ không ăn được và bị táo bón, điển hình là món mùng nơi nấu cay tới nỗi không thể ăn.

Bà bầu này nói đã đề nghị xin mua hoa quả thực phẩm vào vì người đang mang thai cần ăn nhiều bữa và ăn rau để đỡ bị táo bón nhưng cũng không được. Câu trả lời nhận được chỉ là đợi chỉ thị cấp trên.

Thứ ba, chị Thu cho rằng việc khám sức khỏe cho mọi người, điển hình là cho các bà bầu đều được thực hiện qua loa. Đáng lẽ mang thai tháng cuối cần được thăm khám kỹ lưỡng đề phòng nguy hiểm cho cả mẹ và con nhưng thực tế chị Thu cho hay, ngoài đo nhiệt độ thì chỉ được đo huyết áp.
 
Trước đó, ít nhất các bà bầu còn được đo tim thai. "Chiều nay có mẹ bầu phòng tớ bị chóng mặt (phần vì nóng quá mấy hôm không ngủ được, phần vì ăn uống không đảm bảo) nhưng cũng chỉ tới đo lại huyết áp với đo nhiệt độ.

Cũng theo quan sát của chị Thu, có vẻ cán bộ trong khu cách ly tập trung đều là người ngoài Bắc nên khi cán bộ nói, mọi người nghe giống như người nước ngoài.

Mặt khác, chị Thu phàn nàn, nhiều bà bầu các cùng phòng bảo nhau chẳng ai dám chia sẻ thông tin lên mạng xã hội phản ánh về tình hình trong khu cách ly sợ bị cộng đồng mạng "ném gạch đá".
 
Review bất ngờ của một bà bầu ở khu cách ly tập trung Quảng Nam: Nóng tới nỗi gần như không ngủ nổi
Phản ứng dữ dội từ cư dân mạng

Dù vậy chị Thu vẫn dũng cảm: "Đây là 1 chút tình hình hiện tại của tụi tớ. Mom nào thông cảm thì thông cảm còn ai gạch đá tớ cũng nhận".

Những dòng tâm sự được chị Thu viết lên trang cá nhân lúc 00:20 ngày 8/6/2020, giờ Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của chị và các bà bầu khác không ai trên chuyến bay mắc bệnh để tất cả sớm được về nhà.
 
Đến trưa 8/6, bài viết của chị Nguyễn Thu đã được gỡ bỏ. Chưa rõ thực hư những gì được nêu ra đến đâu nhưng cộng đồng mạng hiện đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều bạn đọc tỏ ra đồng cảm và động viên các bà bầu gắng gượng vượt qua khoảng thời gian cách ly. Trong khi một số ý kiến khác thẳng thắn lên án "đi nước ngoài về lại cái bệnh Việt kiều".
 
Nick name Lam Giang viết: "Biết là có bầu sẽ mệt mỏi và cần đủ thứ nhưng đây là chị được về rồi đi cách ly chứ có đi du lịch đâu mà đc voi đòi hai bà trưng ạ . Em có tiền muốn về cũng không đặt được vé đây chị ơi về được đến nhà cơm nắm gói xôi cũng thấy ngon ... còn hơn ở đây Sơn hào Hải vị nhưng bệnh vào lúc nào không biết".
 
Tương tự, facebook Hà Lệ Thủy lên án gay gắt: "Cách li dịch bệnh bạn nhé chứ không phải đi du lịch hiểu cho cái. Muốn mua gì thì kêu người nhà mua mà gửi vào cho, biết khí hậu VN như nào rồi kêu ca cái gì, những người làm nhiệm vụ còn khổ hơn mấy bà nhiều, mở mồm ra nói câu gì thì phải biết nghĩ vào người lớn rồi chứ không phải trẻ con".
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ