Hành quân đến Madrid khi không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ sau khi có 19 người ở CLB dương tính với COVID-19. Thế nhưng, những gì Shakhtar Donetsk thể hiện đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc nét.

Shakhtar Donetsk tạo nên bất ngờ trước Real Madrid.
Phút 29, Viktor Korniienko cầm bóng đột phá qua 2 cầu thủ Real Madrid trước khi chuyền bóng cho Tete sút hạ thủ môn Courtois, mở tỉ số 1-0 cho Shakhtar Donetsk.
Chưa đầy 4 phút sau, Tete cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa Real Madrid và tung ra cú dứt điểm khá mạnh, dù thủ môn Courtois đã kịp đẩy bóng ra nhưng Varane trong nỗ lực ngăn cản Dentinho đã tự phá bóng vào lưới nhà, qua đó giúp đội khách nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, hàng thủ thiếu vắng Real Madrid trong một ngày thiếu vắng Sergio Ramos tiếp tục thi đấu hớ hênh khi để Manor Solomon nâng tỉ số lên thành 3-0 cho Shakhtar Donetsk ở phút 42.
Choáng váng, HLV Zidane tung Karim Benzema vào sân để cải thiện tình hình. Mọi thứ trở nên tốt hơn đối với Real khi Luka Modric đảo người đi bóng qua 2 cầu thủ đội khách và tung ra cú sút xa đẹp mắt vào góc cao để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 54.
Hy vọng tiếp tục được nhen nhóm ở phút 60 khi Vinicius Jr. vừa vào sân đã cướp được bóng từ trong chân Marlos, lao thẳng vào vòng cấm và dứt điểm gọn gàng để rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 bàn.
Tuy nhiên, đó cũng là những gì Real Madrid làm được, qua đó đành chấp nhận thua cuộc tỉ số 2-3 ngay trên sân nhà ở trận mở màn vòng bảng Champions League 2020/21.
>> Xem thêm: Serge Gnabry dính Covid-19, vắng mặt ở trận ra quân Champions League
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu