Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Rào cản cũng không thể ngăn con đến thế giới này - Bé trai chào đời tay cầm vòng tránh thai "gửi" trả bố mẹ

Em bé "đội" vòng tránh thai chào đời khoẻ mạnh, tay cầm vòng tránh thai "gửi" trả cho bố mẹ ngày 30/6 tại một Bệnh viện quốc tế ở Hải Phòng.

Trao đổi với phóng viên đêm 30-6, TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - cho biết bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con lần thứ 3 dù đã đặt vòng tránh thai đúng vị trí.

Vòng tránh thai được đặt đúng vị trí nhưng thai vẫn làm tổ, gia đình quyết định giữ lại và em bé vừa chào đời vào trưa nay (30-6) với hình ảnh cầm chiếc vòng đầy ngộ nghĩnh.

Cụ thể theo bệnh viện trên, chị T.T.P.L (SN 1986, quận Dương Kinh, TP. HP), là nhân viên một ngân hàng vào lúc 10h5’ ngày 30/6 đã sinh thường con thứ 3 là một bé trai nặng 3,3 kg. Em bé khi sinh ra khỏe mạnh hồng hào.

Được biết, chị L. sử dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp đặt vòng cách đây hơn 2 năm ở bệnh viện tuyến huyện.

Khi phát hiện bị chậm kinh, chị đi khám kiểm tra và thấy vòng tránh thai vẫn được đặt đúng vị trí, tuy nhiên thai vẫn làm tổ và phát triển bình thường. Sau khi bàn bạc, chị L. cùng gia đình quyết định giữ lại thai nhi vì nghĩ rằng đã đặt vòng rồi mà vẫn có thai là một điều kỳ diệu mang đến cho gia định chị.

Khi đẻ, vòng tránh thai nằm trong bánh nhau, các bác sĩ đã để em bé cầm vòng tránh thai để "gửi trả" bố mẹ và chụp ảnh làm kỷ niệm.

Chúc mừng con đã vượt rào cản đến với thế giới này!