Tôi có 1 con nhỏ và đã ly hôn chồng vì anh ấy ngoại tình. Sau đó tôi không có ý định tái hôn nữa. Có một anh chàng ở cùng chỗ làm thích tôi nhưng anh ta đã có vợ con. Lúc đầu tôi từ chối quyết liệt nhưng sau tôi lại thích anh ta vì sự chu đáo. Chỉ vì một phút thả trôi cảm xúc mà tôi bị sa vào lưới tình của anh này. Giờ đây tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này vì cảm thấy có lỗi với vợ con anh ấy. Nhưng tôi không thể quên vì lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh.
Tôi đã dồn hết quỹ thời gian của mình vào công việc, chăm con để quên đi anh nhưng tôi không thể làm được. Trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ về anh. Tôi muốn có lời khuyên xem có cách nào để tôi quên đi người đó không? Trong công việc, khi gặp anh lòng tôi buồn vô cùng, cố tình tỏ ra như không có chuyện gì nhưng không được. Anh có công việc ổn và khá bận rộn nên khi tôi nói dừng anh đồng ý luôn. Tôi có hỏi anh ấy có cảm thấy gì không thì anh ấy nói là bình thường.
Tôi cũng biết mình chỉ là bóng mây qua ngang qua bầu trời của anh ấy thôi và tôi cũng không giận anh ấy vì mình có một phần trách nhiệm trong này. Hơn nữa, dù biết sai, dù từng bị phản bội nhưng chính tôi lại là người dẫm vào vết xe đổ đó. Nhờ chuyên gia giúp tôi tìm cách khắc phục tốt nhất.
Hương Giang (Quảng Trị)

Chỉ vì buông thả cảm xúc, người phụ nữ từng một lần bị “cắm sừng” lại đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác
Đọc thư, tôi hiểu bạn đang trải qua những tháng ngày khó khăn, không thể kiềm chế được cảm xúc khi trót sa vào lưới tình khi yêu và qua lại với người đã có gia đình. Cuộc sống vốn có nhiều cám dỗ nên chỉ mất lý trí một chút là đã đi sai đường rồi. Người đàn kia đã có gia đình, để xảy ra chuyện này là lỗi của cả hai người. Đây là một việc hoàn toàn sai trái, không chỉ vi phạm luật hôn nhân gia đình mà còn vi phạm cả thuần phong mỹ tục của người Việt. Dẫu biết có lúc tình cảm lấn át lý trí song không thể viện vào cơ đó để trối bỏ trách nhiệm, đẩy con thuyền sai trái đi càng lúc càng xa đúng không? Vì thế, dừng lại là điều cần thiết để bạn không trở thành kẻ phá vỡ gia đình người khác và làm tổn thương những đứa trẻ vô tội. Bên cạnh đó, dừng lại câu chuyện trước khi nó bị vỡ lở sẽ tốt cho cả bạn, người đàn ông kia và gia đình anh ấy.
Hẳn bạn đã từng trải qua nỗi đau là người bị phản bội nên bạn hiểu rõ cuộc sống hôn nhân đổ vỡ sẽ khổ sở thế nào đúng không? Và chắc chắn bạn cũng thấy được những thiệt thòi của bọn trẻ khi bố mẹ ly hôn. Vậy thì dừng lịa là điều cần thiết để không tiếp tục rơi vào vòng xoáy “kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác”. Gia đình, vợ con anh ấy không có tội, vậy đừng lấy nỗi đau của mình để bắt người khác phải chịu chung.
Có thể bạn yêu người đàn ông đó, nhưng cuộc sống đâu chỉ có duy nhất tình yêu, nó còn là tình nghĩ, là trách nhiệm. Thử hỏi, giờ bạn và người đó đến với nhau thì gia đình hiện tại của anh ấy sẽ ra sao? Anh ta có chấp nhận bỏ vợ con để đến với bạn không? Chắc là không rồi. Vậy thì anh ta có thật sự đến với bạn vì tình yêu không hay chỉ là thỏa mãn về dục vọng, khiến bạn lầm tưởng đó là tình yêu.
Cuộc tình vụng trộm sẽ không bao giờ đi tới đâu bạn nhé. Bạn cũng sẽ là người tổn thương rất lớn khi tình cảm trao đi không được đáp lại, họ coi bạn như gió thoảng may bay còn bạn thì dằn vặt thương nhớ. Hơn nữa “tiểu tam”, “người thứ ba”, “con giáp thứ 14” vốn dĩ luôn bị xã hội lên án. Chắc có ai đứng ra bệnh vực bạn không? Nếu tiếp tục mối quan hệ này bạn mất nhiều hơn được. Nếu biết bản thân mình sai, nếu có cơ hội dừng lại để sửa thì hãy tỉnh táo đứng bước ra khỏi nó. Hy vọng, đọc đến đây bạn đã tìm được hướng đi cho mình.
Chuyên gia tâm lý VI AN







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu