Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quý tử nhà Lệ Quyên thích \'Tết năm nay chỉ muốn ở nhà với ba\' khi mẹ đã ra Hà Nội ăn tết với ngoại

Năm nay Lệ Quyên về Hà Nội đón tết cùng gia đình sau 10 năm xa vắng còn con trai cô vẫn ở lại Sài Gòn cùng bố Đức Huy.

Mới đây Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên mới đăng tải bức ảnh chụp cùng con trai kèm theo dòng trạng thái: "Bo nói Tết năm nay chỉ thích ở nhà với ba thôi. Nghe con nói vậy là ấm lòng ba rồi".

Tết này Bo chỉ muốn ở nhà với ba

Được biết Lệ Quyên cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu đã về Hà Nội để ăn Tết cùng gia đình từ ngày 3/2 và để con ở lại Sài Gòn do dịch bệnh đang bùng phát trở lại, nam người mẫu tiết lộ họ phải về sớm để chuẩn bị và sửa soạn nhà cửa đón Tết. Đã 10 năm rồi Lệ Quyên chưa được đón Tết bên mẹ nên cô rất muốn lần này sẽ dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu thật lâu.

Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc khi về quê ăn Tết với gia đình

Cũng rất thương và muốn con được sum vầy cùng bên ngoại nhưng không thể, nữ ca sỹ chia sẻ: "Bo muốn ra cùng lắm nhưng không muốn cho con theo. Lần đầu tiên mẹ xa Bo ngày Tết nhưng bà ngoại 80 tuổi rồi, phải tranh thủ bên bà, Bo nhỉ". 

Bé Bo (Lê Kỳ Anh) năm nay đã 10 tuổi và là con chung của Đức Huy với Lệ Quyên. Để giữ cuộc sống yên bình cho con, cô đã dấu bặt hình ảnh quý tử suốt từng đấy thời gian, dạo gần đây cô và chồng cũ mới cởi mở hơn để chia sẻ.

Con trai trở thành điểm tựa và là người đàn ông che chở mẹ

Được giáo dục sớm nên Kỳ Anh có phần tự lập và 'người lớn' hơn các bạn đồng trang lứa. Lệ Quyên cũng mong muốn lớn lên con sẽ trở thành chàng trai mạnh mẽ, ấm áp và cứ mãi là phiên bản tốt nhất của chính mình. 

Hậu ly hôn của ba mẹ, con rất biết nghe lời, chăm chỉ học tập để có kết quả tốt giúp ba mẹ yên tâm, hơn nữa em còn hiểu chuyện nên không bị sốc khi biến cố ập đến: "Ở tuổi này con đã hiểu mẹ là người yêu thương, chăm chút mình như thế nào còn ba là người tình cảm, chân thành ra sao. Vì vậy con không bao giờ quan tâm đến những điều xung quanh."

Bé Bo được cha mẹ yêu thương cưng chiều hết mực

Nhìn con lớn khôn mỗi ngày là niềm hạnh phúc của mẹ. Nuôi con bằng yêu thương, dạy con bằng lí trí, bao năm qua nữ ca sỹ vẫn vừa nhu vừa cương với con vì cô mong Bo sẽ trở thành một người đàn ông đích thự, quân tử, ga lăng, biết yêu thương và bảo vệ mọi người.