Những ngày gần đây, các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ. Nhiều địa phương nước lũ dâng cao ngập đến mái nhà khiến hàng trăm ngàn hộ dân phải di tản đến nơi an toàn.
Với tình hình mưa lũ hiện tại, người dân miền Trung phải đối mặt với việc thiếu nước sạch và lương thực, thực phẩm trầm trọng. Không ít tổ chức, cá nhân đã chung tay về miền Trung để hỗ trợ người dân vượt qua lũ dữ.
Tuy nhiên, mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra, chiếc xe chở cơm tiếp tế cho người dân trong vùng ngập lụt ở xã Gio Quang (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ gãy trục, đâm vào xe 4 chỗ rồi lật nhào xuống ruộng
Theo nguồn tin từ báo PNVN & ATGT, vụ tai nạn xảy ra vào 11h trưa ngày (20/10) trên QL1 đoạn giữa xã Gio Châu và Gio Quang thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Thời điểm trên, ô tô BKS 75C - 053.41 chở nhiều suất cơm hộp, lưu thông trên QL1 từ thị trấn Gio Linh vào hướng Nam vào cứu trợ cho người dân bị ngập lũ tại xã Gio Quang.


Hiện trường vụ lật xe tiếp tế cơm - Ảnh: VNN
Khi cách cầu Hà Thanh (Km 747+242 QL1) vài trăm mét, ô tô BKS 75C - 053.41 bất ngờ bị gãy trục, va vào bên trái phía trước ô tô 4 chỗ BKS 74A - 118.29 đang lưu thông phía trước cùng chiều, rồi lật nhào xuống ruộng.
Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đang lưu thông phía sau cùng người đi đường lập tức dừng lại đưa những người phụ nữ trên chiếc xe gặp nạn lên bên đường. Những suất cơm hộp được gói cẩn thận trong những bì ni lông cũng lần lượt được đưa ra khỏi xe.
Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ BKS 74A – 118.29 bị móp một lỗ sâu bên trái, còn xe ô tô BKS 75C – 053.41 lật nghiêng giữa ruộng nước bên QL1. Bánh sau bên trái xe ô tô cũng đã văng khỏi trục xe.


May mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người - Ảnh: VNN
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước lũ bên đoạn QL1 này đã rút xuống khá sâu, những người phụ nữ bị chấn thương được dìu lên bên đường cũng đang được tài xế gọi xe cấp cứu 115 để chở đi viện.
Theo thông tin tại hiện trường, số cơm hộp trên chiếc xe gặp nạn trên đường vào cứu trợ dân vùng lũ tại xã Gio Quang là của Hội Phụ nữ thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh).
Thời điểm chiếc xe gặp nạn, ngoài nam tài xế, trên xe còn có khoảng 6- 7 người phụ nữ đi cùng để phát cơm cho người dân vùng ngập lũ.
May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn, nước lũ tại đoạn đường này đã rút nhiều, không thiệt mạng về người, một vài người bị thương được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Trước đó, trên nhiều hội nhóm cũng chia sẻ câu chuyện xe chở đồ cứu trợ người dân Quảng Trị bị kẻ lạ ném đá vỡ kính tan tành khiến cư dân mạng bức xúc.
Cụ thể, vào sáng 18/10, tài khoản L.C chia sẻ hình ảnh một chiếc xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng chở hàng cứu trợ người dân vùng lũ từ Sài Gòn ra Quảng Trị bị ném đá vỡ kính tại Phú Yên.
Liên lạc với nhà xe này, người đại diện xác nhận sự việc đang được chia sẻ là có thật. 'Khoảng 11h đêm 17/10, khi xe đang di chuyển qua địa phận Tuy Hòa, Phú Yên, lúc đó có một người đàn ông ném viên đá khá lớn vào xe khiến một cửa kính vỡ vụn. Trên xe lúc đó chở khách và hàng hóa cứu trợ từ Sài Gòn hỗ trợ người dân Quảng Trị đang chịu ảnh hưởng lũ' - đại diện nhà xe chia sẻ.
Người này cho biết thêm, sự việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hành khách trên xe hoảng hốt. Một số người định xuống xe tìm người đã ném đá vỡ kính nhưng được tài xế ngăn lại.


Hình ảnh kính xe vỡ vụn khiến nhiều người bức xúc
Đi được một đoạn ngắn, người đàn ông lạ mặt lại tiếp tục dùng đá ném vào xe. Lúc này, tài xế lái xe chạy nhanh qua khúc nguy hiểm, sau đó hơn 10km thì dừng lại đổ xăng và kiểm tra thiệt hại.
'Trong trường hợp gặp bất trắc thế này, chúng tôi quyết định cho xe chạy đến đoạn an toàn hơn, không gây hấn gì thêm. Trước đó, chúng tôi có dán băng-rôn ở trước đầu xe nhằm thông báo đây là xe cứu trợ hàng hóa cho đồng bào miền Trung. Đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu vì sao người ta lại làm thế...' - đại diện nhà xe chia sẻ với Báo Đất Việt.
Đươc biết, thời điểm gặp nạn, chiếc xe này đang chở gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm các nhà hảo tâm quyên góp gửi đến người dân vùng lũ Quảng Trị.

Chiếc xe vẫn hoàn thành được hành trình đến với Quảng Trị.
Theo ATGT, PNVN









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu