Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quảng Ngãi: Hai vợ chồng bất hạnh gặp nạn trên biển khi đang ra khơi

Mưu sinh ngày biển động, 2 vợ chồng ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) không may bị sóng lớn đánh chìm, thi thể người chồng được phát hiện sau 5 ngày tìm kiếm, người vợ hiện vẫn đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 1/1/2020, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức và chị Lê Thị Bình (cùng 51 tuổi), trú tại thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng thuyền ra khơi để đánh bắt cá. Nhưng không may thời điểm đó biển lại có sóng lớn khiến thuyền bị lật, hất văng hai vợ chồng xuống nước.

Cuộc sống mưu sinh đầy hiểm nguy trên biển của những người ngư dân.

Nhận được tin báo, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm hai vợ chồng anh Đức và chị Bình suốt nhiều ngày liền. Đến chiều ngày 5/1, thi thể người chồng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức), cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 7 km. Vợ anh, chị Lê Thị Bình hiện vẫn đang mất tích, chưa được tìm thấy.

Những người ngư dân vẫn đang nhọc nhằn bám biển mưu sinh.

Theo đại diện chính quyền xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi cho biết, gia đình anh Đức và chị Bình còn nhiều khó khăn. Anh chị có 2 con, con lớn đã lập gia đình, người còn lại đang học Đại học tại Đà Nẵng. Sau khi phát hiện thi thể anh Đức, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bước đầu giúp gia đình lo tang lễ. Đồng thời, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với đồn Biên phòng các huyện lân cận để tìm kiếm chị Lê Thị Bình.

Khoảng 1 tháng qua, ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, cấp 6, biển động mạnh, điều này khiến cho cuộc sống mưu sinh của ngư dân vùng biển càng trở nên khó khăn và đầy nguy hiểm.