Thông tin thai phụ bị lũ cuốn và cuộc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ diễn ra khi mưa lũ đang dữ dội ở Huế nhanh chóng trở thành “cơn bão mạng” với hàng chục, trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Mạng xã hội hôm qua ngập tràn những lời nguyện cầu, nước mắt và xót xa cho hoàn cảnh bi đát của gia đình thai phụ gặp nạn.

Hình ảnh người chồng nguyện cầu bên dòng nước lũ được mạng xã hội chia sẻ
Thế nhưng, đến 13h ngày 12/10, phép màu không xảy ra với sản phụ Hoàng Thị Ph. (trú ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) - người không may gặp nạn lật ghe và bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh nở. Chị cùng đứa bé đang nằm trong bụng được đội tìm kiếm tìm thấy cách vị trí gặp nạn hơn 100m.
Cũng trong chiều cùng ngày, thi thể của chị Hoàng Thị P. cùng đứa con chưa kịp chào đời được lực lượng chức năng dùng thuyền đưa về nhà để lo hậu sự. Nhà của sản phụ P. là một căn nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn Đồng Lâm (xã Phong An, huyện Phong Điền). Căn nhà vốn đã đơn sơ nay lại càng tiêu điều khi bốn bề đang bị bao quanh bới nước lũ, những người đưa thi thể sản phụ P. về phải đi đường vòng qua vườn nhà hàng xóm.


Khu vực thi thể sản phụ được tìm thấy. Ảnh: PLO
Lúc thi thể chị P. được lực lượng chức năng đưa về nhà, anh Nguyễn Văn M. (chồng sản phụ P.) gào khóc, cố giằng khỏi tay mọi người để chạy đến bên vợ mình cùng đứa con vẫn còn trong bụng mẹ.
Sau một hồi khóc ngất vì tiếc vợ, thương con, anh M. ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn sơ và miệng không ngừng gọi tên vợ khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt.


Ai nấy đều bật khóc trước nỗi đau quá lớn của người chồng
Gia đình hiện đang tìm đơn vị có chuyên môn để thực hiện mổ lấy thi thể bé sơ sinh ra ngoài làm thủ tục an táng cho 2 mẹ con.
Chị P. quê ở thôn Phường Hóp (xã Phong An), cách nhà chồng chừng 1,5km. Anh Minh là con thứ trong nhà nhưng chưa có điều kiện mua nhà riêng. Thời gian vừa qua mẹ vợ đi vào trong miền Nam nên vợ chồng anh Minh vào ở trông nhà.
Theo người thân, chị Phượng làm công nhân may Scavi ở Khu công nghiệp Phong Điền (huyện Phong Điền) hiện đang nghỉ sinh, còn anh Minh không có công ăn việc làm ổn định. Ngoài làm ruộng, anh Minh bươn chải đủ việc, trong đó có khai thác keo tràm để nuôi 2 con nhỏ.
“12 năm rồi vợ chồng cháu mới sinh lại. Hôm nay chuyển dạ, nước lũ vây quanh nên nhờ thuyền chở ra QL1 để đi xe taxi đến bệnh viện, nhưng khi ra gần đến đường rồi thì không may gặp nạn”, người thân khóc nghẹn.

Anh M. đau đớn khi nhận thi thể vợ con
Tiếng khóc của người già, của trẻ con, của đàn ông, phụ nữ vang lên ở từng góc nhà. Chiếc rạp che mưa tạm bợ được dựng lên cho gia đình tổ chức đám tang chị Phượng cùng em bé xấu số chưa kịp chào đời.
Đó là người con thứ 3 của vợ chồng chị Phượng. Đứa lớn là con gái đã vào lớp 6, đứa nhỏ con trai đang học cấp 1.
"Anh chị đến ngày sắp sinh con vẫn không muốn biết giới tính con vì coi đó là lộc trời cho", một người anh em họ với chồng chị Phượng chua xót nói.

Thi thể sản phụ được lực lượng chức năng khiêng từ thuyền vào mép sân căn nhà đang bị nước lũ vây quanh - Ảnh: BGT
Người nhà sản phụ kể lại trên Vietnamnet, khoảng 7 giờ sáng 12/10, sản phụ Phượng có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Nguyễn Văn Minh (chồng sản phụ) đã lái xe đưa vợ vượt lũ để đến bệnh viện sinh.
Trước khi đi, anh Minh gọi điện cho một tài xế taxi đến khu vực đường Quốc lộ 1 gần nhà để chờ sẵn.
Khoảng cách từ nhà sản phụ đến Quốc lộ chỉ một đoạn khoảng nửa cây số đã bị ngập trong nước lũ. Anh Minh đưa vợ đến đoạn đường ngập thì dừng lại. Hai vợ chồng nhờ 1 người đánh cá gần đó đẩy qua đoạn đường ngập.
Lúc này, anh Minh phát hiện ra để quên mang theo một số đồ cần thiết. Anh nhờ người đánh cá đẩy ghe cùng với vợ đang ngồi trên vào đoạn đường bên kia, còn anh thì quay trở lại nhà. Khi anh Minh vừa quay đi, ghe chở sản phụ Phượng bị tròng trành rồi lật úp.
Chị Phượng bị rơi xuống dòng nước lũ. Người thanh niên đánh cá đẩy ghe đang mặc áo mưa không thể bơi đến cứu được. Thấy ghe chở chị Phượng bị lật úp, tài xế taxi đứng chờ sẵn trên quốc lộ đã kêu cứu rồi ngay lập lức lao ra để cứu.
Nhưng do nước lũ chảy mạnh, người tài xế trên tìm kiếm một đoạn rồi đuối sức đành bơi lại vào bờ. Người chồng biết sự việc quay trở ra thì vợ đã bị nước cuốn mất tích. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân ở gần đó hô hoán và các thanh niên trong làng được huy động ra để tìm kiếm sản phụ.
"Anh Minh sau đó đã đứng trên bờ gào khóc, tuyệt vọng và van xin 'ông trời' cho vợ quay trở lại. Nhìn cảnh tượng trên, người dân trong vùng không cầm được nước mắt.
Chị Phượng và anh Minh đã có 2 cháu nhỏ còn đang đi học. Nghe tin mẹ mất khi đang trên đường đi sinh em bé, 2 con của chị Phượng đã khóc cạn nước mắt vì thương xót mẹ và em", người thân trong gia đình chia sẻ.


Cả ngôi nhà chìm trong không khí tang thương
Họ hiện vẫn đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Mơ ước lớn nhất của đôi vợ chồng nghèo, và cũng là ao ước của chị Phượng là dành dụm đủ tiền để mua một mảnh đất, dựng 1 căn nhà đủ trú mưa, trú nắng cho gia đình nhỏ.
Hai con chị Phượng gào khóc, đòi ôm mẹ nhưng được người nhà ôm vỗ về, an ủi. Hai con đã đủ lớn để biết được nỗi đau quá lớn. Những người có mặt trong ngôi nhà nhỏ ai nấy đều bật khóc.
Lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã có những thăm hỏi, động viên nhưng vẫn còn nhiều cái giá như được dân mạng đặt ra sau vụ tai nạn.
Đó là kỹ năng, hướng dẫn kinh nghiệm sử dụng ghe thuyền mùa lũ cho bà con miền Trung, việc phổ cập đường dây nóng của lực lượng phòng chống bão lũ có đến được tất cả bà con khi mưa bão thì điện cúp, hay mất sóng?
Chia sẻ với Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định, người phụ trách chỉ đạo tổng đài ứng phó mưa lũ của tỉnh (19001075), bày tỏ sự đau lòng và sẻ chia đau buồn với gia đình nạn nhân.
Theo ông Định, vụ tai nạn này đặt ra vấn đề từ hai phía, không chỉ nêu trách nhiệm từ phía chính quyền địa phương mà cả từ người dân. Theo ông Định, khi có những tình huống tương tự, khẩn cấp như đau ốm, tai nạn, sức khỏe thai phụ, sản phụ... cần gọi ngay tổng đài mà tỉnh đã lập, cũng như nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, chính quyền để không còn những vụ việc đau xót như thế.

Theo VTC News, Vietnamnet









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu