Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Ánh Hoa đã trút hơi thở cuối cùng ngày 1/11 vừa qua, để lại nỗi tiếc thương lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả Việt. Sáng nay, đám tang nghệ sĩ Ánh Hoa được tổ chức tại nhà riêng và đã có rất nhiều sao Việt đến viếng.

Đám tang nghệ sĩ Ánh Hoa tại nhà riêng được người thân và họ hàng lo liệu.
Vì chồng và các con đều đã tạ thế nên trong tang lễ, không có ai chống gậy trùm khăn tang cho nghệ sĩ Ánh Hoa. (Theo tục lệ chỉ có con ruột hoặc dâu rể mới trùm khăn. Họ hàng thân thích thì chỉ buộc khăn tang trên đầu). Cháu trai là người đứng ra chào hỏi khách khứa và có họ hàng, thân thích đến lo liệu cho đám tang.

Nghệ sĩ Thành Lộc đến viếng NS Ánh Hoa và không kìm được sự xúc động. Nam diễn viên gạo cội cho biết anh rất ngưỡng mộ đàn chị. Trên phim trường NS Ánh Hoa diễn rất tự nhiên và chân chất. Còn ở ngoài đời, bà là một người nhân hậu, gần gũi.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng đến đám tang nghệ sĩ Ánh Hoa để tiễn biệt bậc tiền bối về nơi an nghỉ cuối cùng. Trương Ngọc Ánh từng có cơ hội đóng chung phim “Đồng tiền xương máu với” và “Giã từ dĩ vãng” với NS Ánh Hoa. Trương Ngọc Ánh cho biết cô rất tượng nhất là nụ cười hiền hòa, ấm áp của cố nghệ sĩ.

Trương Ngọc Ánh buồn bã trước linh cữu của NS Ánh Hoa
Đối với NSƯT Lê Thiện, bà vẫn còn nhớ như in bóng dáng của NS Ánh Hoa trong phim ‘Đất phương Nam’. Khi làm việc chung, bà thấy NS Ánh Hoa rất chăm chỉ và hết mình vì nghệ thuật.

NSƯT Lê Thiện đến tiễn biệt đồng nghiệp
NSND Bạch Tuyết vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp. Bà cho biết NS Ánh Hoa là một người tài hoa, có những vai diễn đo ni đóng giày không ai có thể làm tốt hơn. NS Ánh Hoa ra đi là một mất mát lớn trong làng phim Việt.

NSND Ánh Tuyết không kìm được nước mắt
Diễn viên Bảo Chung cũng vô cùng buồn tủi trong đám tang nghệ sĩ Ánh Hoa. Có lẽ không chỉ ông mà sao Việt nào cũng tiếc thương sự ra đi của NS Ánh Hoa. Chính vì thế mà rất nhiều người đã bày tỏ sự xót thương của mình trên mạng xã hội sau khi biết NS Ánh Hoa đã tạ thế.

Diễn viên Bảo Chung đến chia buồn cùng tang quyến
Nghệ sĩ Ánh Hoa
Nghệ sĩ Ánh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1941 tại Mỏ Cày (Bến Tre) trong gia đình có truyền thống cải lương. Bà đi diễn sân khấu từ năm 7 tuổi với vai giả trai Na Tra trong vở Na Tra lóc thịt. Năm 15 tuổi, Ánh Hoa trở thành đào chính nhóm hát. Năm 16 tuổi, bà kết duyên với nghệ sĩ Minh Chí và bắt đầu sự nghiệp làm bầu gánh dìu dắt gánh hát Minh Chí phát triển.

Khi cải lương gặp nhiều khó khăn, nghệ sĩ Ánh Hoa nghỉ hát bán cơm tấm. Sau đó, bà diễn vai phụ trong các phim điện ảnh – truyền hình như Người tình, Mùa len trâu, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu…
Nghệ sĩ Ánh Hoa – người bà, người mẹ tảo tần trong vô số thước phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt vừa từ trần vào 12h ngày 1/11 do tai biến mạch máu não. Trước lúc gửi lời vĩnh biệt đến cây đa cây đề của điện ảnh, sân khấu Việt, cùng nhìn lại những vai diễn để đời của cố nghệ sĩ.

1. Lão Bà – Cải lương Kiều Nguyệt Nga
Lão Bà – mẹ của Kiều Nguyệt Nga trong vở cải lương Kiều Nguyệt Nga là một trong số những vai diễn để đời của cố nghệ sĩ Ánh Hoa mà đến nay vẫn hiếm ai đủ sức để vượt qua cái bóng của cô. NSƯT Thoại Mỹ từng nói: “Với vai diễn này, nghệ sĩ Ánh Hoa đã diễn rất thành công, dù vai diễn chỉ xuất hiện ngắn nhưng để lại nhiều ấn tượng. Ngoài cô, còn có nhiều nữ nghệ sĩ tiền bối đã thể hiện vai này và đến hôm nay, để yểm trợ cho diễn viên trẻ, tôi sẳn sàng hóa trang già đồng hành cùng các em và lúc diễn tôi nhớ đến cô Ánh Hoa.”

NS Ánh Hoa và NSND Bạch Tuyết trong vở Kiều Nguyệt Nga

NS Ánh Hoa và NSND Bạch Tuyết trong vở Kiều Nguyệt Nga

Nghệ sĩ Ánh Hoa và NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thanh Sang, NS Thanh Phú trong vở Kiều Nguyệt Nga
2. Bà Đô – Phim Người Tình
Vai diễn phụ trong phim Người Tình là bàn đạp để NS Ánh Hoa bén duyên với điện ảnh sau một thời gian lăn lội với sân khấu và ghi dấu trong lòng khán giả. Được biết khi đoàn làm phim Người Tình của Pháp qua Việt Nam quay, họ chọn rất nhiều nữ diễn viên đến casting cho vai bà Đô, cuối cùng NS Ánh Hoa lọt mắt xanh của đạo diễn. Đáng tiếc tới giờ những hình ảnh hiếm hoi của cố nghệ sĩ ở Người Tình không còn được lưu giữ.
3. Bà Ty – Mùi Đu Đủ Xanh
Chính vì màn thể hiện ngắn nhưng xuất sắc ở Người Tình, NS Ánh Hoa đã được đạo diễn Trần Anh Hùng chọn thẳng vào vai bà Ty trong phim Mùi Đu Đủ Xanh. Với bộ phim này, NS Ánh Hoa đã có 3 tháng ăn nằm ở Pháp để có thể hoàn thiện vai diễn. Với vai bà Ty tần tảo ở Mùi Đu Đủ Xanh, NS Ánh Hoa đã thành công trong việc mang tới cho khán giả ở cả Việt Nam lẫn trên thế giới một hình ảnh tuyệt vời của người phụ nữ Việt.

NS Ánh Hoa và NSND Bạch Tuyết trong vở Kiều Nguyệt Nga

NS Ánh Hoa và NSND Bạch Tuyết trong vở Kiều Nguyệt Nga

4. Mẹ của Hạnh – Giã Từ Dĩ Vãng
Dù là vai diễn nhỏ, nhân vật người mẹ già của Hạnh vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự khắc khổ, hi sinh vì con cháu. Trong phim, không ít lần nghệ sĩ Ánh Hoa khiến khán giả sụt sùi với lối diễn xuất mộc mạc, tinh tế của mình.

5. Bà Hai – Mùa Len Trâu
Tuy bà Hai chỉ là một vai diễn khá nhỏ ở Mùa Len Trâu nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến tuyến nhân vật chính. Trong phim, khi cha qua đời, nhân vật chính – anh Kìm (Lê Thế Lữ) đã nhờ vợ chồng bà Hai, những người lạ mới quen, giúp anh chôn cha mình. Và để xác cha Kìm không bị nước cuốn trôi, bà Hai đã quyết định chôn người xa lạ này cùng với với chiếc cối đáng giá cả gia tài của mình.

Bức ảnh hiếm hoi của NS Ánh Hoa và diễn viên Kiều Trinh ở hậu trường Mùa Len Trâu
6. Má Hai – Cổng Mặt Trời
Lại tiếp tục là một vai phụ chiếm trọn cảm tình của khán giả ở Cổng Mặt Trời, chỉ khác là trong bộ phim này, NS Ánh Hoa không phải đảm nhận một nhân vật khắc khổ. Trong phim, má Hai là người luôn yêu thương, quan tâm và nhẹ nhàng với hội sinh viên tại xóm trọ. Nét diễn mộc mạc, tinh tế khiến khán giả như nhìn thấy hình ảnh các bà, các mẹ của mình trong con người má Hai.

Ngoài những vai diễn kể trên, NS Ánh Hoa còn sở hữu tới hơn 200 vai diễn lớn nhỏ khác nhau, đa phần đều là những vai phụ khắc khổ, tiêu biểu phải kể đến như trong Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Gọi Giấc Mơ Về,… Tuy nữ nghệ sĩ đã về nơi vĩnh hằng nhưng những vai diễn của bà vẫn luôn là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt. Ngay lúc này đây, xin cúi đầu vĩnh biệt một cây đa cây đề của điện ảnh nước nhà.
Theo Pháp luật & Bạn đọc









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu