Theo trang Guardian đưa tin, một người đàn ông Ai Cập đã bị bắt giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử sau khi nói dối 3 cô con gái đi tiêm phòng COVID-19 nhưng thực chất là đưa đi cắt bỏ âm vật. Ba bé gái đều đang ở độ tuổi vị thành niên.
Đến chỗ bác sĩ, 3 cô bé bị tiêm thuốc mê toàn thân để cắt bỏ âm vật. Khi tỉnh dậy, cả 3 đều cảm thấy vùng kén đau đớn không thể chịu nổi. Ngay khi biết chuyện, người vợ cũ của gã đàn ông đã tố cáo hành vi này lên cảnh sát địa phương. Không chỉ người cha bị bắt, người bác sĩ tham gia phẫu thuật cũng tội thông đồng và chịu truy tố.

Tại các nước châu Phi, hủ tục cắt bỏ âm vật (FGM) xuất phát từ quan niệm lạc hậu và mê tín dị đoan.
Tại các nước châu Phi, hủ tục cắt bỏ âm vật (FGM) xuất phát từ quan niệm lạc hậu và mê tín dị đoan. Thông thường, hủ tục này sẽ thực hiện khi bé gái còn nhỏ, thế nhưng đến độ tuổi thành niên các cô gái cũng không tránh khỏi.
Theo đó, nạn nhân đối mặt với việc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài, có thể tử vong hoặc nguy hiểm đến tính mạng do cơn đau dữ dội hoặc bị xuất huyết quá nhiều.
Dù FGM chính thức bị cấm tại Ai Cập vào năm 2008 nhưng theo thống kê của Unicef, 87% phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 ở nước này phải cắt bỏ âm vật, trong đó 14% các bé mới chỉ 14 tuổi.

Nạn nhân đối mặt với việc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài.
Đến năm 2016, những người thực hiện hoặc bắt ép nạn nhân phải FGM sẽ phải chịu hành phạt pháp luật. Tuy nhiên, việc này rất hiếm được thực hiện và nhiều khu vực vẫn còn tồn tại hủ tục này.
Theo quy định pháp luật, những người cố tình làm theo hủ tục này chịu mức phạt 3-15 năm tù, người đi cùng và chứng kiến cũng phải chịu 3 năm tù. Tuy nhiên, sau 4 năm mới chỉ có 1 bác sĩ phải ngồi tù vì phẫu thuật cấm và số trẻ em bị đưa đến cơ sở y tế để FGM vẫn tiếp tục tăng do chưa có biện pháp răn đe xứng đáng. Không ít bé gái đã tử vong vì hủ tục lạc hậu và nguy hiểm này.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu