Mới đây, theo thông tin từ phía gia đình NSƯT Lê Hằng, nữ nghệ sĩ đã qua đời lúc 19h50 ngày 18/3 ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Bà qua đời vì bệnh ung thư đại tràng đã di căn sang gan, hưởng thọ 86 tuổi.
Con gái cố nghệ sĩ Lê Hằng buồn thương chia sẻ: 'Mẹ tôi bị đột quỵ cách đây gần 10 năm nên sức khỏe yếu dần, mất giọng và không hát được nữa. Những năm tháng cuối đời, mẹ còn bị các tế bào ung thư hành hạ, chỉ còn da bọc xương. Chúng tôi thương mẹ lắm'.

Nghệ sĩ Lê Hằng đẹp rạng rỡ lúc tuổi già, khi bà còn khỏe mạnh.
NSƯT Lê Hằng (còn có nghệ danh khác là Thanh Hằng) được xem là nàng thơ huyền thoại của tân nhạc Hà thành trước năm 1954, diva nhạc đỏ thập niên 1960 với ca khúc nổi tiếng Trước ngày hội bắn (song ca cùng Trịnh Quý). Bà tên thật là Lê Lệ Hào, sinh ngày 22/10/1935 tại làng Giáp Nhị, Thanh Trì, Hà Nội trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật.
Vốn được biết đến là giai nhân nức tiếng phố cổ một thời, từng 'câu hồn đoạt phách' biết bao người với nhan sắc mỹ miều cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng, thời niên thiếu, Lê Hằng từng phải chật vật vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Bà từng phải nghỉ học sớm và đan len thuê kiếm sống phụ giúp gia đình.

NSƯT Lê Hằng trong cuốn 'Một thời Hà Nội hát' của nhà văn Trương Quý.
Theo nhà văn Trương Quý - người đã mang 'huyền thoại' về NSƯT Lê Hằng vào sách, hồi còn trẻ, Lê Hằng từng làm công việc đánh máy và lồng tiếng cho các vở kịch rối của họa sĩ Mạnh Quỳnh.
Cũng vào thời điểm này, Lê Hằng đã có duyên gặp gỡ, quen biết nhạc sĩ Tu Mi - người làm nhạc cho các vở kịch rối của họa sĩ Mạnh Quỳnh. Phát hiện ra giọng hát trời cho của người thiếu nữ xinh đẹp, nhạc sĩ Tu Mi đã dẫn dắt Lê Hằng tham gia cuộc thi hát chuyên nghiệp, sau đó tỏa sáng, trở thành ngôi sao lớn của tân nhạc Việt Nam.
Điều đặc biệt ở Lê Hằng là bà thường đưa ra những lựa chọn khác biệt khiến người khác ngạc nhiên. Thay vì di cư vào Nam như phần đông các ca sĩ nổi tiếng trước 1954, Lê Hằng quyết định ở lại Hà Nội và chuyển sang hát nhạc cách mạng.

Nhan sắc yêu kiều thời trẻ của NSƯT Lê Hằng.
Là 1 ca sĩ nổi tiếng, nhưng Lê Hằng vẫn luôn giữ phẩm cách khiêm nhường, luôn tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ của đoàn thể sau khi thủ đô Hà Nội được giải phóng. Bà từng khảng khái rũ bỏ ánh hào quang của 1 ngôi sao thị thành, nhiệt tình lặn lội đem tiếng hát tới cho bà con các vùng Thái Nguyên, Bắc Kạn trong nhiều năm.
Sau khi về hưu, người đẹp Hà Thành tiếp tục khiến người khác phải ngạc nhiên, yêu kính khi lựa chọn sống một cuộc đời lặng lẽ, giản dị, thanh sạch bên chồng - nghệ sĩ đàn accordeon Nguyễn Đăng Tư và các con, trở thành một bà lão tưởng như vô danh với một quán nước trà vỉa hè tại chốn đô thị mỗi năm lại thêm huyên náo này.
Cho đến ngày hôm nay, khi nhận tin 'nàng thơ của Đoàn Chuẩn' đã lặng lẽ ra đi, nhiều thế hệ người hâm mộ đã không cầm nổi nước mắt, tiếc thương cho 1 người nghệ sĩ tài hoa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu