Theo ông Nguyễn Cọng (xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), vài ngày nay người dân đổ về nhà ông nườm nượm để chiêm ngưỡng trái dứa “có một không hai” tại Việt Nam. Trái dứa này lạ lùng vô cùng, nó có hình dạng giống hệt một con gà trống.

Ông Cọng rất vui khi sở hữu quả dứa độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Ông Cọng hào hứng nó về “của quý” trong vườn nhà: “Sống đến 83 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cây khóm (dứa –PV) ra trái có hình thù kỳ lạ không giống những trái khóm bình thường”.
“Trong vườn nhà tôi trồng đến cả chục bụi khóm, hàng năm cho ra rất nhiều trái nhưng mấy tháng nay có cây khóm bên hông nhà trổ bông ra trái có hình thù kỳ lạ. Càng lớn càng giống một con gà trống, có đuôi, thân hình, đầu và mào. Đặc biệt, bộ mắt khóm như một bộ lông gà màu đỏ óng ánh khác hoàn toàn với các trái còn lại”, ông Cọng nói thêm.

Cận cảnh quả dứa lạ
Được biết, cây dứa cho trái kỳ lạ này được ông Cọng trồng cách đây 5 năm. Các năm trước cây cho quả dứa bình thường nhưng không hiểu sao năm nay lại cho quả kỳ dị đến như vậy.
Việc gia đình ông Cọng có quả dứa lạ thu hút người dân địa phương và nhiều nơi khác đến xem. Mỗi ngày, ông Cọng tiếp hàng chục lượt khác. Mọi người mang điện thoại xin đến để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Hiện tại, ông Cọng chưa cắt trái dứa về mà vẫn để nó ở trên cây để mọi người đến xem. Sáng nào ông Cọng cũng ra vườn thăm trái dứa. Từ ngày biết cây dứa kết trái lạ, ông Cọng vui lắm, ai đến cũng tường thuật tận tình về cây lạ.
Cây dừa mọc trên đá vẫn ra quả
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu