Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

PSG đã thay đổi thế nào trong 8 năm kỷ nguyên Arab?

Mùa hè 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử non trẻ của PSG, khi giới doanh nhân Qatar xuất hiện.

Với nguồn kinh phí gần như bất tận từ quỹ Qatar Sports Investments (QSI), PSG nhanh chóng lột xác. Từ chỗ phải dạng tranh mệt mỏi với Marseille hay Lyon, đội bóng thành Paris đã trở thành thế lực tuyệt đối tại Ligue 1.
 
8 mùa giải vừa qua, PSG đã giành 7 chức vô địch Pháp, 6 Cúp Liên đoàn và 5 Cúp Quốc gia Pháp, chưa kể 7 Siêu Cúp Pháp.
 
Nhưng tham vọng "đi đến đâu thì cỏ không mọc đến đấy" của PSG chỉ có thể được thể hiện trên đất Pháp. Còn ra chiến trường Champions League, PSG chưa bao giờ đi xa hơn vòng tứ kết cho đến trước mùa giải này.
 
PSG càng bị các đội bóng lớn tại châu Âu chế nhạo bởi cả kết quả trên sân cỏ lẫn trong cái bài phát biểu, các ông chủ Arab của sân Công viên các Hoàng tử càng điên cuồng rót thêm tiền vào thị trường chuyển nhượng.
 
 
So sánh đội hình xuất phát của PSG trước Dynamo Kiev ở mùa 2012/13 và đội hình dự kiến đá chính với Bayern ở chung kết Cúp C1 2019/20, người ta thấy rõ sự khác biệt.
 
Ở trận đấu đầu tiên tại Champions League trong kỷ nguyên QSI cách đây 8 năm, lĩnh xướng hàng công PSG chỉ là Ibrahimovic và 2 "phụ tá" Menez, Pastore. 
 
Ngày nay, tuyến tiền đạo của HLV Tuchel bao gồm Neymar, Mbappe và Di Maria, với tổng giá trị chuyển nhượng còn cao hơn cả đội Bayern gộp lại.
 
Điều ngạc nhiên là gần 1 thập kỷ đã trôi qua, đội hình gặp Dynamo Kiev vẫn sót lại 2 người. Đó là tiền vệ Marco Verratti và trung vệ Thiago Silva. 
 
 
Trước Bayern, Verratti có thể trở lại trên ghế dự bị sau một thời gian điều trị chấn thương, còn Silva vẫn chắc suất đá chính.
 
Sau trận chung kết rạng sáng mai 24/8, Silva sẽ nói lời tạm biệt PSG. Trung vệ 35 tuổi ra đi tìm một bến đỗ mới hợp với tuổi tác của anh hơn. 
 
Và Silva không mong gì hơn là một chiếc Cúp C1 để làm quà chia tay đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 8 năm trời.