Tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí khi mới 10 tuổi, Phương Mỹ Chi lần đầu xuất hiện trước công chúng trong chiếc áo bà ba giản dị, dáng người nhỏ nhắn có chút gầy gò cùng làn da hơi ngăm đen. Dù không sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng, cô gái nhỏ khi ấy vẫn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả với chất giọng mộc mạc nhưng đầy nội lực. Ca khúc Quê em mùa nước lũ được Phương Mỹ Chi thể hiện trong vòng thi đầu tiên cũng giúp cô nàng trở thành 'hiện tượng dân ca' chỉ sau một đêm.

Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn: mẹ đi bán chè dạo, cô ruột bị mù lòa, tài năng cùng ước mơ phụ giúp gia đình của cô gái bé nhỏ càng khiến khán giả dành nhiều yêu mến. Dù chỉ đạt ngôi vị Á Quân nhưng sức nóng của 'Cô bé dân ca' khi ấy là điều không ai có thể phủ nhận. Phương Mỹ Chi trở thành một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng nhất trong dòng nhạc dân ca. Dưới sự dìu dắt của cha nuôi là ca sĩ Quang Lê, cô bé 10 tuổi bắt đầu chập chững bước từng bước trên con đường âm nhạc của mình.

Quang Lê vừa là cha nuôi, vừa là người dìu dắt Phương Mỹ Chi trong sự nghiệp.
Đã nhiều năm trôi qua, cô bé rụt rẻ trong bộ áo bà ba ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ trẻ trung với gu ăn mặc sành điệu. Cô nàng ngày càng biết chăm chút cho ngoại hình của bản thân, cũng mạnh dạn khoe dáng, thử sức trong các bộ trang phục với phong cách khác nhau.

Trẻ trung, cá tính,...

hay dịu dàng, đằm thắm...
Mới đây nhất, Phương Mỹ Chi cũng chào đón 2021 bằng chiếc váy hồng đầy ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm khi để lộ bờ vai trần khiến người hâm mộ không dứt lời khen ngợi.

Có lẽ do nổi tiếng quá sớm, có một khoảng thời gian Phương Mỹ Chi vướng phải khá nhiều những lùm xùm như hét giá catse, vô ơn với Hiền Thục, bị chính cô út Phương Quế Như tố bội bạc hay sự kiện dứt áo ra đi khỏi công ty của cha nuôi Quang Lê. Nhưng có lẽ ồn ào nhất lại chính là vì phong cách thời trang sexy hay lối trang điểm quá đậm so với tuổi của cô ca sĩ nhí.

Vóc dáng phổng phao với quần short, áo trễ vai.

'Chị bảy' từng bị chỉ trích khá nhiều vì thường xuyên diện những bộ đồ hở hang.
Trải qua nhiều vấp váp, cô ca sĩ nhí của tuổi 18 có lẽ cũng đã dần định hình được phong cách, lựa chọn được cho mình một hình tượng phù hợp hơn với lứa tuổi. Dẫu rằng một Phương Mỹ Chi trong trang phục truyền thống, hát những bài dân ca vẫn là kỷ niệm đẹp mà khán giả muốn níu giữ, nhưng rồi cô bé vẫn sẽ phải trưởng thành, có quyền diện những bộ cánh xinh đẹp mà cô bé yêu thích.

Nói cho cùng, 'cô bé dân ca' ngày nào nay cũng mới bước sang tuổi 18, con đường phía trước còn rất dài, hãy cùng theo dõi và chờ đợi sự trưởng thành trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo của Phương Mỹ Chi nhé!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu