Chuyên gia trang điểm Minh Lộc là ‘cây cọ thần’ đình đám thường họa mặt cho những người nổi tiếng trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Trước tết lâm bệnh nặng nên anh đã phải nhập viện đột xuất.
Minh Lộc bị viêm phổi nặng, những ngày tháng cuối đời thể trạng rất yếu, anh khó thở và dường như không thể ăn uống được gì. Sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật Lộc đã qua đời vào ngày 1/3, hưởng dương 35 tuổi. Tuy nhiên thông tin này không được gia đình thông báo, chỉ đến khi trước ngày lễ cúng thất 2 được thực hiện thì mọi người mới biết tin, ai nấy đều xót xa cho một tài năng trẻ tuổi.

Minh Lộc qua đời ở tuổi 35 khiến ai cũng xót xa. Ảnh: Zing
Hiện tro cốt của ‘phù thủy họa mặt’ đã được an vị tại khu bảo tháp chùa Vĩnh Nghiêm, vừa qua lễ cũng thất của anh đã có nhiều anh em bạn bè đến thăm viếng, chứng kiến sự ra đi đường đột của con, người mẹ ruột không khỏi đau xót mà khóc nấc từng cơn: "Tôi đau đớn, suy sụp khi con mất ở tuổi 35. Trước khi mất, tôi không được nhìn mặt con lần cuối. Lộc cũng không kịp nói lời trăng trối với gia đình".
Thời điểm nhìn con ốm yếu, sức khỏe đi xuống trầm trọng mẹ đã khuyên con trai nghỉ ngơi dưỡng sức tuy nhiên công việc chồng chất nên rất khó:
"Thời điểm đó, Lộc ho nhiều nhưng không sốt. Toàn thân con lạnh run và mệt mỏi. Con cũng ăn ít, người gầy hơn trước. Tôi nói con nghỉ ngơi, đừng cố làm nhiều. Lộc bảo: 'Gần Tết rồi, khách đặt lịch nhiều. Con không thể nghỉ ngang được, phải cố làm hết'. Tôi nhớ không lầm khi ấy, con có trang điểm cho siêu mẫu Vũ Thu Phương, Lâm Khánh Chi"- bà Liên nghẹn ngào.

Mẹ Minh Lộc khóc nghẹn trước sự ra đi đường đột của con trai. Ảnh: Zing
Nhập viện trong những ngày cận Tết, sau khi xét nghiệm bác sỹ đã chẩn đoán anh bị viên phổi nặng và phải nằm phòng cách ly. Bố là người luôn túc trực 24/24 bên con trai còn mẹ thì liên tục chạy qua chạy lại lo liệu cho gia đình, thể trạng yếu nên cần có sự hỗ trợ của bình oxy và Lộc không ăn uống gì nên sức khỏe ngày càng đi xuống.
Người mẹ nhìn con đau đớn mà thương đến quặn lòng, lúc nào bà cũng mong có phép màu đến với gia đình, đã nhiều lần và trò chuyện cùng bác sỹ:
"Tôi lo lắng nên đã gặp bác sĩ điều trị và nói: Lộc là con trai độc nhất của gia đình, mong các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa cho cháu. Dù thuốc đắt cỡ nào, gia đình cũng chịu. Lúc đó, bác sĩ hứa cố gắng chạy chữa cho Lộc. Nghe lời trấn an đó, tôi cũng yên tâm phần nào".

Trong lễ tưởng niệm con, bà Liên vẫn không khỏi xót xa và liên tục gục khóc nức nở
Còn nước còn tát, bà Liên lo lắng tột độ, ở nhà bà còn dọn phòng riêng sạch sẽ để sẵn sàng đón con trở về và thuê riêng bác sỹ chăm sóc con tại nhà, tuy nhiên mọi sự chưa kịp thực hiện thì Lộc đã ra mãi mãi khi chưa kịp nói lời trăng trối với cả nhà và người mẹ cũng không kịp nhìn con lần cuối.
Minh Lộc là người con trai duy nhất trong nhà, tính cách hiền lành, hiếu thuận với cha mẹ, hòa thuận với đồng nghiệp nên anh được rất nhiều người yêu mến. Chứng kiến các bạn bè đến viếng thăm trong buổi lễ cúng thất 2 nhiều người đã không kìm nổi nước mắt và cầu mong cho người đàn ông đa tài bạc mệnh sớm siêu thoát ở nơi chín suối.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu