Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phụ nữ xưa và phụ nữ hiện đại: Giữ lửa cho gian bếp chật chội hay thắp nến thơm trong không gian mộng mơ (P1)

Là một người phụ nữ xưa hay phụ nữ hiện đại ngày nay đều có những cái được và mất. Bạn hãy thử xem mình đang thuộc kiểu phụ nữ nào?

Phụ nữ thời nào thì họ cũng sẽ có cách sống riêng của bản thân họ. Điều quan trọng là họ nhận thức được những thức được và mất ấy để sống một cuộc sống đầy đủ và hài lòng theo cách mà họ tạo ra.

Phụ nữ xưa không phải là lớn tuổi và phụ nữ hiện đại không phải là thanh xuân còn mơn mởn. Bởi ở trong thời kỳ nào cũng sẽ có những hình mẫu phụ nữ khác nhau. Có những người đề cao cuộc sống gia đình và muốn giữ lửa cho tổ ấm riêng. Có những người thì lại đặt ra mưu cầu cho cuộc sống mình cao hơn và sống trọn vẹn cho hiện tại. Sự khác biệt ấy tạo nên phong cách sống của mỗi người. Vậy bạn hãy xem mình thuộc mẫu phụ nữ nào nhé!

Phụ nữ xưa

Theo truyền thống, phụ nữ là phái yếu và là đối tượng để đàn ông chinh phục. Bởi thế trong tình yêu, họ thường bị lệ thuộc vào những suy nghĩ của đàn ông. Họ nghĩ phụ nữ càng non nớt trong tình trường thì càng có giá trị trong mắt đàn ông. Và tình yêu là thứ thiêng liêng chỉ nên trao trọn vẹn cho một người với đích đến cụ thể là đám cưới.

Kể cả trong yêu đương, đã có những cuộc tình đi đến hồi kết của cảm xúc nhưng vì một lý do nào đó hay cái gọi là danh mác “người yêu” đã gắn với thanh xuân của cả hai người. Cùng với đó là trách nhiệm mà gia đình đề ra hay giục cưới, hay vì đến cái tuổi phải lấy chồng.

Phụ nữ xưa thường đề cao truyền thông gia đình và coi cuộc hôn nhân là đền thờ. Việc giữ gìn hạnh phúc của gia đình đối với họ cực kỳ quan trọng, nếu lỡ mất đi thì đó là sự mất mát quá lớn với bản thân họ. Họ giữ cuộc sống hôn nhân hơn tất cả là vì: gia đình, con cái, cha mẹ và thể diện của bản thân. Bởi họ, không giữ được hôn nhân là thất bại, là nỗi xấu hổ, thậm chí là nỗi nhục. Bởi thế, họ chọn chịu đựng và nín nhịn, chọn cấm vận và phong tỏa.

Có lẽ rằng chính cuộc sống của họ cũng có thể được ví như "chim trong lồng, cá trong chậu" thật đáng buồn. Người phụ nữ họ dường như cũng không thể làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc sống của chính bản thân mình dẫu cho họ chỉ khát khao một điều giản đơn có được cuộc sống bình dị.

Con cái đối với những người phụ nữ là sợi dây gắn kết giữa bố và mẹ mà mãi mãi không bao giờ có thể cắt đứt được. Họ chăm sóc, bao bọc và yêu thương hết mực nên chính vì điều đó họ đã lên sẵn một lộ trình cho con của mình từ hiện tại cho đến tương lai. Việc họ không dám để con mình bươn chải ra ngoài xã hội chỉ vì một từ “sợ” nên những người phụ nữ ấy chọn đứng sau và can thiệp vào mọi việc của những đứa trẻ.

Những người phụ nữ ấy còn có một suy nghĩ đó là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Để rồi sao? Những đứa trẻ ấy sẽ phụ thuộc và nghe lời mẹ dù làm bất cứ việc gì. Họ tin rằng bản thân làm mọi thứ là vì hạnh phúc của con và điều mình làm cho con chính là điều tốt nhất.

Phần đa phụ nữ Á Đông xem sự nghiệp là thứ yếu sau gia đình, con cái. Họ tình nguyện nghỉ việc, đi muộn về sớm trông con để cho chồng được toàn tâm toàn ý ở cơ quan chỉ vì “anh ấy còn có công việc” mà bỏ lơ việc mình cũng có công việc và kiếm ra tiền. Cùng với đó, phụ nữ cũ sẽ đặt nhu cầu bản thân ở cuối danh mục cần đến tiền bạc, sau hết thảy đầu tư cho việc học hành của con cái, xây sửa nhà cửa, báo hiếu cha mẹ.

Họ tự khiến bản thân thiệt thòi nhưng họ nhất định sẽ than thở: “Tôi cũng có những ước mơ, cũng có những hoài bão, tôi cũng muốn được làm đẹp, được hưởng thụ cuộc sống nhưng tôi đã hy sinh vì chồng vì con”. Dù sự thực là, sự hy sinh ấy không ai yêu cầu, không ai ép buộc, cũng không ai hưởng ứng, cổ vũ, ngợi khen.

Vậy nên, mỗi người phụ nữ tùy vào cá tính và môi trường sống mà có những sự lựa chọn khác nhau trong cuộc đời. Làm một người phụ nữ truyền thống, bạn có sự ổn định, có con cái làm điểm tựa, có sự kính ngưỡng từ những người xung quanh. Song đổi lại là những ước mơ, ý nguyện riêng tư, tuổi thanh xuân bị chôn vùi dưới lớp bụi của trách nhiệm và hy sinh. Chọn sống hiện đại, đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với những chỉ trích, khó khăn khi chọn đi lối ít người đi. Nhưng bù lại là cuộc sống tự chủ về kinh tế và cả cảm xúc. Lựa chọn là phụ nữ cũ hay phụ nữ hiện đại là ở bạn nhưng có một điều luôn đúng là để hạnh phúc, đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào hành động của người khác.