Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tình đơn phương mù quáng của gã trai tàn tật đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong

Nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong có tình cảm với nạn nhân nhưng bị từ chối nên sinh ra điên cuồng. Thậm chí y từng dọa giết nạn nhân nếu không được chấp nhận tình cảm...

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người chết ở quận Bình Tân (TP.HCM) mới đây, nguồn tin của báo Vietnamnet cho biết, cơ quan chức năng đã làm rõ bản chất của vụ việc này.
 
Nghi phạm Phan Văn Quang, hay còn gọi là Chín hoặc Cụt (sinh năm 1965, quê Long An) đã thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nguồn cơn của tội ác bắt nguồn từ mối tình đơn phương mù quáng, cuồng loạn của nghi phạm đối với chị Đào Thị D. (sinh năm 1985, quê An Giang) - một trong 3 nạn nhân vụ hỏa hoạn.
 
Phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong ở Bình Tân: Tình đơn phương mù quáng của gã trai tàn tật
Hiện trường kinh hoàng vụ phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong ở Bình Tân, TP.HCM
 
Được biết, Quang từng có vợ ở quê Long An nhưng 10 năm trước y đã rời khỏi địa phương và sống lang thang. Mấy năm gần đây, Quang làm nghề buôn bán trái cây ở địa bàn quận Bình Tân.
 
Còn nạn nhân D. đã bỏ chồng, sinh sống cùng cô con gái 18 tuổi tại phòng trọ ở số 505, Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chị D. mưu sinh bằng nghề bán trái cây tại chợ Cây Sa Dà mới.
 
Từ khoảng tháng 3/2020, Quang là người cung cấp trái cây cho chị D. và thường xuyên đến tận phòng trọ để giao hàng. Từ quan hệ làm ăn thông thường, Quang nảy sinh tình cảm với chị D. Nghi phạm thường xuyên nhắn tin gọi điện, thậm chí tìm đến tận nhà trọ của nạn nhân.
 
Theo một số người quen biết và hàng xóm, vì chênh lệch tuổi tác, Quang lại khuyết nhiều ngón ở hai bàn tay, chân đi khập khiễng nên chị D. cương quyết từ chối tình cảm.
 
Không chấp nhận bị từ chối, Quang liên tục "tấn công" chị D. Y nhắn tin, gọi điện nhiều đến mức chị D. phải chặn cuộc gọi. Hàng xóm cũng thường thấy Quang tìm đến trước khu phòng trọ, rình mò bất kể đêm hôm, thậm chí có dấu hiệu "kiểm soát" những mối quan hệ của chị D.
 
Chị D. cũng phản ứng quyết liệt với tình yêu đơn phương mù quáng của Quang. Hàng xóm nhiều lần nghe thấy họ to tiếng cãi vã, chị D. cũng chửi bới nặng nề đối với ông này. Còn cô ruột của bà D. tiết lộ, ông Quang từng dọa giết chị D. nếu không được chấp nhận tình cảm...
 
Phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong ở Bình Tân: Tình đơn phương mù quáng của gã trai tàn tật
Phan Văn Quang - nghi phạm vụ phóng hỏa ở Bình Tân, TP.HCM rạng sáng 12/6
 
Theo thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, khoảng 1h30 sáng ngày 12/6 Quang đi xe gắn máy đến khu vực phòng trọ của chị D., mang theo can nhựa, bật lửa, túi xách bằng nhựa. Lúc này, chị D. cùng 2 người cháu mới lên sống cùng là Đ.V.Th. (13 tuổi) và L.V.H. (12 tuổi, cùng quê An Giang) đang ngủ say.
 
Quang dùng bùn có gần hiện trường để be chỗ khe cửa phòng trọ nhằm khi đổ xăng thì sẽ chảy vào trong phòng trọ sau đó châm lửa đốt rồi chạy bộ khỏi hiện trường, để lại xe gắn máy.
 
Camera an ninh phía trước khu trọ đã ghi nhận được hình ảnh của Quang vào thời điểm xảy ra sự việc, những người sinh sống tại khu trọ nhanh chóng nhận ra đối tượng này. Nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
 
Khám nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa làm 3 người chết
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ