Trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây sau khi mở cửa trở lại, phố đi bộ Hồ Gươm vẫn luôn thu hút hàng nghìn người đến vui chơi vào mỗi cuối tuần. Vẫn có rất nhiều bạn trẻ đến đây để giải trí, vui chơi, quay clip khiến không khí lúc nào cũng vui nhộn.
Tuy nhiên mới đây, hình ảnh được ghi nhận tại khu vực này lại hoàn toàn trái ngược khi không chỉ vắng vẻ đơn thuần mà còn thậm chí không có lấy một bóng người.

Dọc phố Đinh Tiên Hoàng gần như không có ai qua lại. Ảnh: Hóng Express
Khu vực xung quanh Hồ Gươm vắng vẻ
Mới đây, một trang MXH đã đăng tải hình ảnh tại phố đi bộ Hồ Gươm được cho là ghi nhận vào khoảng thời gian đầu chiều ngày 25/7 khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Gần như cả con phố thật khó để tìm thấy dáng người xuất hiện, xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng vẻ và vô cùng ảm đạm.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lác đác vài người qua lại. Ảnh: Hóng Express

Nhiều hàng quán cũng đóng cửa im lìm vì chẳng có khách mà phục vụ. Ảnh: Hóng Express
Từ khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cho đến dọc con phố Đinh Tiên Hoàng đều vắng tanh. Bình thường mọi người hay tập trung ở phía gần hồ cho mát mẻ nhưng vì nơi đấy đang tiến hành sửa chữa nên cũng gần như chẳng có ai qua lại. Quan sát kĩ hơn thì có thể thấy ngay cả những hàng quán ven đường hay một số cửa hàng cũng đóng cửa im lìm khác xa với khung cảnh thường thấy.
Cư dân mạng: “Không cần nhắc cũng tự biết ở nhà”
Lý giải cho việc phố đi bộ vắng tanh vào dịp cuối tuần thế này, có ý kiến cho rằng vì không phải khung giờ cao điểm và lại trong khoảng thời gian nghỉ trưa nên mọi người cũng hạn chế ra đường tụ tập. Bên cạnh đó, với mức nhiệt hơn 36 độ C khiến bầu không khí oi bức nên cũng chẳng mấy ai tình nguyện rời xa những nơi có điều hòa hay quạt để lang thang ngoài đường cả. Không chỉ vậy, cũng có nhiều dân mạng cho rằng sau ca BN 416 mới công bố thì mọi người cũng tự giác hạn chế ra đường ở thời điểm này.

Cư dân mạng cho rằng nguyên nhân vì dịch bệnh và thời tiết quá nóng. Ảnh: Chụp màn hình
- Nhìn đúng y như cái đợt mới bị dịch. Mà lần này khỏi mất công hô hào gì, mọi người tự ý thức được ở nhà.
- Nóng thế này thì ai ra đường làm gì nữa. Cứ chỗ nào có điều hòa thì ở riết khi đi ý.
- Có quá nhiều lý do để không ra đường vào cái thời điểm này.
- Tối mát mẻ hơn có khi lại đông thôi. Mấy hôm đi qua thấy còn tắc cả đường cơ mà.
- 1, 2h trưa nóng chảy cả mỡ, ai lang thang ngoài đấy làm gì.
Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại sau nhiều tháng vì Covid-19
Để đảm bảo giãn cách xã hội và hạn chế lây lan dịch bệnh, phố đi bộ Hồ Gươm đã phải đóng cửa từ ngày 7/2 và mới mở cửa lại vào 15/5. Và ngay trong ngày đầu tiên trở lại, đã có rất nhiều người đến đây nên quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã nhộn nhịp trông thấy.

Những hình ảnh trên khác xa vẻ đông đúc thường thấy tại khu vực này. Ảnh: Dân Trí

Có lẽ đến tối mọi người mới bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Ảnh: VnExpress
Sau 3 tháng, mọi người mới lại có thể tận hưởng cảm giác đi dạo quanh hồ vào cuối tuần nên ai nấy đều rất hào hứng. Các hoạt động vui chơi, ca hát, biểu diễn cũng đã được tiến hành trở lại. Bên cạnh đó, khu vực chợ đêm trên các tuyến phố cổ gần đấy cũng được mở lại, dân tình đã có thể mua sắm, dạo chơi lại một cách bình thường.
Những hình ảnh trên chỉ được ghi lại ở một khoảng thời gian nhất định nên có thể chưa phản ánh chính xác tình hình phố đi bộ Hồ Gươm ngày cuối tuần. Biết đâu đến tối, các bạn trẻ mới nô nức kéo nhau ra đây vui chơi thì sao.
Bích Lân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu