Sự việc mẹ nuôi Phi Nhung "tố" con trai Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao phải nhờ đến cư dân mạng dạy dỗ đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong một bài phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ hải ngoại đã có cơ hội trải lòng về cách dạy con đang nhận nhiều tranh cãi của mình.

Cụ thể, khi có ý kiến cho rằng việc đưa chuyện riêng lên mạng xã hội là có phần bôi nhọ danh dự của con, "mạnh tay" với một cậu bé đang tuổi lớn, Phi Nhung đã khẳng định "Tôi làm vậy vì thương con. Nếu không dạy được sẽ đưa vào trại lính".
Nữ ca sĩ cho biết cô có đến 7-8 người con. Tất cả đều đang ở giai đoạn trưởng thành về tính cách. Với Phi Nhung, cô muốn hành động của mình là cú tát thật mạnh cho con để con có thể nhận ra sai mà sửa chữa. Thậm chí, điều đó có ảnh hưởng đến danh tiếng của cô khi nhiều người gọi cô là "mụ phù thủy'.

"Ai chửi gì mặc kệ, miễn sao con mình ngoan là được. Thậm chí có người gọi tôi là mụ phù thủy cũng không sao" - Phi Nhung trải lòng.
Sau sự việc vừa qua, Phi Nhung cho biết Hồ Văn Cường đã thay đổi rất nhiều. Cậu bé đi học về sớm, thưa gửi mẹ đôi khi còn phụ mẹ làm việc nhà. Đó là điều nữ ca sĩ mừng nhất.
Về phía ba mẹ ruột của Cường, Phi Nhung cũng tâm sự rằng mẹ cậu bé gửi gắm hết cho tôi vì bà cũng không dạy được con ở tuổi này. "Bản chất con không phải đứa trẻ hư nhưng tôi muốn tạo cú sốc cho con để con nhận ra bài học đầu tiên trên đời đó là bài học về cách làm người tử tế".
Nói về dự định sắp tới của con trai, nữ ca sĩ hải ngoại cho biết Hồ Văn Cường có ý định thi vào ngành tài chính. Cô rất ủng hộ quyết định này của con. Nếu con thích, Phi Nhung vẫn để con học song song âm nhạc giúp con phát triển tài năng của mình.

Khi được hỏi về ý định kết hôn, Phi Nhung chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì có nhiều con. Bây giờ, nếu tôi lấy chồng, các con cũng không thích đâu. Tôi nghĩ ông trời không cho ai đầy đủ bao giờ, mất cái này thì được cái khác. Tôi sẽ không lấy chồng nữa. Nếu muốn, tôi đã kết hôn khi còn trẻ rồi. Tôi cảm thấy hài lòng và vui vẻ với cuộc sống hiện tại".







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu