Mới đây, Phi Nhung đã nhận lời trở thành giám khảo của một chương trình ca nhạc và tâm sự về vị trí này, cô cho biết bản thân không ngại đưa ra những góp ý thẳng thắn nhất nhằm giúp thí sinh có thể hoàn thiện hơn qua từng phần thi: “Tôi không khôn khéo như người ta nên có sao nói vậy. Khi tôi chọn thí sinh, các bạn phải giỏi, yêu nghề. Tôi chấp nhận bị mọi người chửi khi tôi nói thẳng. Các bạn phải nhớ rằng tôi có la nhưng tôi rất thương. Dù không đi tiếp với chương trình nhưng các bạn hát rất hay. Chương trình chỉ có một quán quân nên mọi người phải thông cảm cho tôi. Khi tôi đưa ra ý kiến, thì đó là tất cả những kinh nghiệm từng trải của mình.”
Khi được đề nghị hãy đưa ra một vài đánh giá về thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Phi Nhung thừa nhận đàn em hát hay, “giỏi hơn tôi ngày xưa” nhưng đáng tiếc là chưa có một chất giọng nào thật sự đặc biệt: “Các em tham gia ai cũng hát hay nhưng giọng đặc biệt thì chưa có. Tôi muốn thí sinh phải có giọng đặc biệt, có khả năng để đẩy chương trình lên. Tôi hi sinh bị chửi, bị la nhưng khi chọn, thí sinh phải như vậy thì tôi mới an tâm.”

Phi Nhung trở thành ban giám khảo của một cuộc thi âm nhạc
Được biết, cùng ngồi vào ghế nóng ban giám khảo lần này với Phi Nhung còn có “ông hoàng Vpop” Đàm Vĩnh Hưng. Nói về người đồng nghiệp đình đám, nữ ca sĩ hải ngoại cho biết: “Tôi là người từng nói anh Hưng hát nhạc bolero. Tôi nói rằng: “Tụi em hát nhưng chưa có hào quang. Khi mình có hào quang rồi thì làm gì cũng được. Nên anh Hưng có thể giúp cho tụi em, hát nhạc này để nâng tầm bolero lên cao hơn được hay không?” Tôi nói lúc anh Hưng qua Mỹ và anh nhận lời. Mặc dù anh Hưng phá cách bolero rất nhiều nhưng tôi rất thích cái phá cách ấy. Thời đại càng tân tiến, các thí sinh không hát giống như ngày xưa. Các em phá cách rất nhiều nhưng vẫn giữ nét bolero thì tôi thấy rất hãnh diện.”

Phi Nhung khẳng định Đàm Vĩnh Hưng giỏi hơn mình
Ngoài ra, cũng trong buổi trò chuyện, Phi Nhung đã chia sẻ thêm những suy nghĩ của mình về cậu con nuôi nổi tiếng Hồ Văn Cường. Trước đó, chàng trai trẻ cho biết để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập sắp tới, cậu dự định xin Phi Nhung cho ra ở riêng đồng thời đón ba mẹ và cháu của mình lên TP.HCM đoàn tụ. Trước thông tin này, “người tình sân khấu” của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định bản thân đã nhận Hồ Văn Cường làm con thì suốt đời Hồ Văn Cường cũng sẽ là con trai của cô: “Hồ Văn Cường tôi thương nhiều lắm. Tôi la vậy thôi chứ trong lòng tôi rất đau. Tôi sẽ đứng sau lưng con đến khi con trưởng thành.”

Phi Nhung khẳng định sẽ mãi là mẹ của Hồ Văn Cường
Nữ ca sĩ cũng bộc bạch thêm về việc con nuôi từng chia sẻ với truyền thông rằng, cậu bé không muốn trở thành “cái bóng” của mẹ. Theo đó, Phi Nhung tin rằng vì Hồ Văn Cường chưa đủ tầm hiểu biết nên mới nói vậy: “Tôi cũng vừa buồn nhưng cũng trân trọng những nỗ lực của con. Cường bây giờ hát rất hay, có thể ca cải lương, đóng hài… Sau khi tôi la con, bây giờ con rất ngoan và tập trung học. Tôi hứa với con rằng dù con có ra ngoài thì tôi vẫn ở bên cạnh mỗi khi Cường cần. Suốt cuộc đời tôi vẫn là mẹ của Hồ Văn Cường.”







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu