Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phát “ngấy” với người chồng nghiệm game, cục cằn, vũ phu, vô tâm và… hay dỗi

"Cuộc đời em chuyện gì cũng êm ả chỉ khổ nhất là đường tình duyên, kể cả trước và sau khi lấy chồng..."

Xin chào chương trình, em tên là Thu Quỳnh (27 tuổi, Hải Dương) mới lấy chồng được 1 năm và có con đầu lòng được 8 tháng. Cuộc đời em chuyện gì cũng êm ả chỉ khổ nhất là đường tình duyên, kể cả trước và sau khi lấy chồng. Chồng em là quân nhân, tiền kiếm không nhiều, nhà không có nên vợ chồng con cái phải ở chung với bố mẹ đẻ em. Ban đầu cuộc sống vợ chồng cũng hạnh phúc lắm nhưng được một thời gian em chợt nhận ra sự đang sợ ẩn sâu bên trong con người anh ấy.
 
Dù là sống và làm việc trong quân đội nhưng anh ấy chẳng có tác phong của quân nhân. Anh ấy nghiện game nặng, tính cộc cằn, vũ phu. Cứ lúc nào bực lên dù vì bất kể lý do gì cũng lôi em và đứa con chưa đầy 1 tuổi ra đánh. Anh ta còn ném cả đồ đạc trong nhà. Rồi em còn phát hiện anh ta chơi cổ phiếu, vay nợ ngân hàng 40 triệu. Em thì nghỉ đẻ lấy gì tiền mà trả nợ cho anh ta. Thỉnh thoảng hết tiền về lại bắt em đưa. Em thật sự quá chán rồi.
 
Bố mẹ em thương con cháu nên khá chiều con rể, nhưng anh ta chẳng biết điều, động tý là dỗi bỏ ra đơn vị không cần biết ở nhà vợ ở nhà chăm con vất như thế nào. Hồi em còn bầu, anh ta cũng mấy lần dỗi rồi bỏ ra đơn vị ở trước mặt bố mẹ em. Em thật sự chán cái kiểu chồng như vậy rồi, em phải làm gì bây giờ? Thu Quỳnh (Hải Dương)
 
Phát “ngấy” với người chồng nghiệm game, cục cằn, vũ phu, vô tâm và… hay dỗi
Rơi vào bế tắc hôn nhân vì lấy phải người chồng có quá nhiều tật xấu
 
Chào Quỳnh, cám ơn em đã gửi tâm sự về cho Gỡ rối tơ lòng. Qua những dòng thư này, tôi hiểu rằng em hiện tại đang có cảm giác buồn và chán nản khi sống chung cùng một người chồng hội tụ hàng chục tật xấu không thể chấp nhận được. Hiện em đang cảm thấy bế tắc không biết giải quyết thế nào. Vậy tôi sẽ đồng hành chia sẻ cùng em.
 
Trong thư em nói, chồng suốt ngày chơi game không quan tâm gia đình, không đưa tiền cho vợ con, thậm chí không giúp em chăm con, đánh đập hai mẹ con, vay nợ chơi cổ phiế và hay hờn dỗi. Tôi thấy rằng, có quá nhiều vấn đề đang tồn đọng trong con người chồng em mà khó người vợ nào chấp nhận được. Dù em đã nhiều lần nói chuyện nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy rồi giận dỗi bỏ ra đơn vị ở. Đối với người như vậy, thật quá khó để nói chuyện với nhau.
 
Thiết nghĩ, vợ chồng em không thể tìm được tiếng nói chung thì sự vào cuộc của hai bên gia đình là rất cần thiết. Dù biết rằng, bố mẹ hai bên sẽ lo lắng nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự việc càng ngày càng bị đẩy đi xa và có thể hai mẹ con em sẽ trở thành nạn nhân bạo lực gia đình hoặc một chuyện kinh khủng nào đó có thể xảy ra. Nếu sống trong môi trường như vậy thì con em lớn lên sẽ như thế nào? Em có hạnh phúc khi ở cùng một người chồng như vậy không? Có lẽ khi em nói quá chán thì đồng nghĩa với câu trả lời là không thể rồi, đúng không em.
 
Khi có sự can thiệp của hai bên gia đình thì em sẽ có cơ hội chia sẻ cho họ hiểu về cuộc sống em đang phải trải qua. Mọi người sẽ đứng giữa để nhìn nhận vấn đề, những gì còn tồn đọng giữa hai vợ chồng. nếu như em cảm thấy quá ngột ngạt, không thể chấp nhận một anh chồng như thế thì có thể bàn bạc và đưa ra quyết định dừng cuộc hôn nhân này lại. Còn nếu chồng em có thiện chí thay đổi thì hãy cho anh ta một cơ hội và đây cũng là khoảng thời gian để em kiểm chứng lại tình yêu giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, sau tất cả những cố gắng của em, nếu anh ấy không thay đổi, em có thể lựa chọn tương lai cho mình. Hy vọng rằng với một vài chia sẻ trên có thể giúp em sớm có cách giải quyết hợp lý.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 

Xem thêm: Vợ khóc cạn nước mắt vì câu cửa miệng của chồng... “đợi anh làm lại từ đầu”