Lãnh đạo UBND phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, sáng nay, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong trong ngôi miếu trên địa bàn phường.
Một nhân chứng kể lại, khoảng 6h sáng khi đang đi bộ ngang qua khu vực Miếu bà ở gần chợ Tam Kỳ (khối phố 2, phường Phước Hòa) thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong miếu. Đến gần kiểm tra thì người này đã chết.
Người phát hiện sự việc đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác định danh tính nạn nhân là ông Đặng Bá Tám (khoảng 60 tuổi, quê ở xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Được biết, ông Tám là người sống lang thang ở khu vực chợ Tam Kỳ, trong người có bệnh xơ gan. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm sơ bộ xong thì chính quyền địa phương cùng nhân dân quyên góp tiền để đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự. Theo chính quyền địa phương, trước đó đã từng tổ chức đưa ông Tám về quê nhưng một thời gian sau ông này lại trở lại.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông sống lang thang
Vào đêm ông Tám tử vong ở TP Tam Kỳ mưa bão lớn do ảnh hưởng của bão số 4. Thời gian mưa dông sét kéo dài đến hơn 4 giờ đồng hồ.
Trước đó tại Lâm Đồng cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, khoảng 14h ngày 12/11/2019, người dân thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, phát hiện trên vỉa hè, đoạn gần cây xăng vật tư, thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm, chân duỗi thẳng, tay cho lên ngực.
Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính ngay lập tức. Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 60 tuổi, mặc quần áo và áo khoác ngoài màu đen, bên trong mặc áo thun màu xanh.
Người dân địa phương, người đàn ông trên xuất hiện tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) từ nhiều ngày trước đó. Người này thường xuyên đi lang thang, năng lực hành vi không được bình thường. Nhiều người thường đem thức ăn cho ông này.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu