Theo thông tin từ phía bệnh viện 115 Nghệ An, tối ngày 6/4, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân 49 tuổi (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) trong tình trạng bị thương nặng ở vùng bụng. Kèm theo đó là một đoạn ruột bị đứt được gói trong túi nilon.
Ekip trực ca tối nhanh chóng đưa bệnh nhân vào cấp cứu, tiến hành khử trùng. Theo các bác sĩ điều trị, bệnh nhân bị một vật nhọn sắc đâm nhiều nhát vào đoạn ruột khiến nó bị đứt lìa khỏi nội tạng.
Qua khai thác từ phía gia đình bệnh nhân thì được biết, do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào bụng mình. Do sự việc xảy ra bất ngờ nên gia đình không kịp can ngăn.
Người đàn ông này đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nên một đoạn bị đứt rời, rơi xuống đất. Người nhà nhanh chóng gọi cấp cứu và cho đoạn ruột vào túi nilon mang đến bệnh viện.
Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh viên 115 đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục phẫu thuật, điều trị. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, đang được điều trị tích cực.

nận nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu
Trước đó vào tháng 7/2018, bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh đã tiến hành cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 11 tháng tuổi bị mẹ ruột đâm nhiề nhát vào bụng, mất máu nhiều.
Cụ thể, bệnh nhi được chuyển từ bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đến sau khi sơ cứu với 8 vết thủng trong ổ bụng. Bệnh nhi được tuyến dưới xử trí cầm máu và cho thở máy.
Theo người bà ngoại bệnh nhi, con gái bà lấy chồng, sinh được 2 con, trong đó có cháu T. là con trai út. Sau đó, vợ chồng ly dị, để lại hai đứa con cho bà chăm nuôi ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 15/7/2018, mẹ bé về thăm. Khi bà H. đang quét sân thì nghe tiếng bé T. khóc nên chạy vào nhà kiểm tra. Bà xô cửa nhà nhà vệ sinh thì phát hiện con gái dùng dao đâm vào bụng cháu. Bà xô con gái ra ngoài rồi giành lấy cháu ngoại và cùng hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu.
Các bác sĩ cho biết, trong cuộc phẫu thuật đã tiến hành khâu các vết thủng kết hợp với đưa ruột qua da, đặt hậu môn tạm cho bệnh nhi. Theo các bác sĩ, sau phẫu thuật bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu