Trong hôn nhân, việc cãi nhau giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi, nhưng vì vậy mà trút giận lên những đứa con là hành động không thể chấp nhận được. Mới đây, một người đàn ông ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã bỏ lại đứa con gái ngồi bơ vơ trên đường cao tốc sau khi cãi nhau với vợ. Sau đó, ông bố này lái xe bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, Đội cảnh sát giao thông thành phố Tuyên Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ một tài xế báo rằng, có một chiếc ô tô đã rời đi sau khi thả bé gái xuống lề đường trên cao tốc Thần Hải. Khi cảnh sát tìm đến nơi cũng là lúc cô bé đang khóc nức nở vì sợ hãi.
Quá hoảng loạn, bé gái khóc đến mức không thể nói được gì, đội cảnh sát đưa cô bé về đồn, cho cô bé ăn bánh mì, uống nước và mặc thêm quần áo ấm.
Sau khi kiểm tra CCTV ở khu vực bé gái bị bỏ rơi, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe đã bỏ lại cô bé và yêu cầu người đàn ông tới giải trình.

Theo lời khai của chủ xe, người đàn ông này cho biết mình là bố đứa trẻ. Anh ta nói rằng lúc đó mình đang cãi nhau với vợ, trong cơn nóng giận, anh đã không kìm chế được và ném con gái xuống đường cao tốc.
Phía cảnh sát vô cùng tức giận sau khi nghe xong câu chuyện, đồng thời lên án hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn vô trách nhiệm với con cái. Sau khi xác nhận danh tính của người đàn ông chính xác là bố ruột của đứa trẻ, cảnh sát đã đồng ý cho anh ta đưa con gái về nhà.

Khi thông tin này được đăng tải, dư luận đã rất phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của ông bố. Một số người đã bày tỏ bức xúc qua bình luận:
“Tại sao vợ chồng cãi nhau lại lôi con cái ra trút giận? Điều này sẽ khiến tâm lý đứa trẻ bị ảnh hưởng, tuổi thơ sẽ không còn êm đềm khi đứa trẻ có thể bị ám ảnh vì bị chính bố ruột vứt bỏ trên đường”;
“Thật là vô trách nhiệm, anh ta không xứng đáng làm bố”;
“Nhỡ có tai nạn hay con bé bị bắt cóc thì sao? Lúc đó có hối cũng không kịp”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu