Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phẫn nộ người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 còn cố tình đi chơi bar để lây virus

Một người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 đã gây phẫn nộ dư luận khi hùng hồn tuyên bố mình vẫn đi bar để lây lan virus.

Theo Independent, một người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 đang bị chỉ trích dữ dội khi hùng hồn tuyên bố mình vẫn đi bar để lây lan virus giữa tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp tại nước này.
 
Trước đó, vào ngày 4/3, dù không có biểu hiện bệnh, người đàn ông này (tạm gọi là A.) đã đến một bệnh viện ở TP Gamagori, tỉnh Aichi để xét nghiệm. Kết quả, người này dương tính với virus corona chủng mới, nhiều khả năng là lây nhiễm từ cha mẹ mình - những người được xác định dương tính với virus từ trước đó. Ông A. được các bác sĩ hướng dẫn tự cách ly tại nhà, trong khi chờ đợi được sắp xếp vào khu điều trị tích hợp ngày hôm sau.
 
Phẫn nộ người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 còn cố tình đi chơi để lây virus
Người đàn ông đến 2 quán bar để lây lan virus sau khi được xác định dương tính với COVID-19
 
Tuy nhiên, theo thông tin từ FNN, người này đã ngang nhiên đi tới 2 quán bar ở thành phố nhỏ ven biển, sau khi hùng hồn tuyên bố với một thành viên của gia đình: "Tôi đi lây lan virus đây". Người này được xác định là đã bắt taxi để tới một quán bar izakaya - dạng quán rượu tích hợp nhà hàng rồi tiếp tục đi bộ tới một quán bar Philippines khác. Tại hai quán bar này, người đàn ông đã ăn và uống chung với nhiều người và thông báo với những khách hàng xung quanh rằng mình đã dương tính với COVID-19.
 
Phẫn nộ người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 còn cố tình đi chơi để lây virus
Các quán bar izakaya thường rất đông khách
 
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát nhanh chóng xuất hiện ở quán bar thứ hai để bắt giữ người này, tuy nhiên ông A. đã bắt taxi đi về nhà.
 
Sáng hôm sau, ông A. được đưa tới một khu điều trị cách ly. Hành động vô ý thức của người đàn ông này đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, hai quán bar đã phải đóng cửa và khử trùng, tiêu độc. Các nhân viên quán bar cùng khách hàng có mặt vào tối hôm đó cũng phải đi xét nghiệm. Một nhà báo thuộc đài địa phương cũng bức xúc đưa tin: "Không thể hiểu nổi, phát điên mất. Thật sự không có lời nào để diễn tả sự tức giận này".
 
Trước sự việc lần này, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức một buổi họp báo, chính thức xin lỗi về sự cố. Ông Toshiaki Suzuki, thị trưởng thành phố phát biểu:"Thật đáng buồn khi anh ta không ở nhà cách ly như được hướng dẫn".
 
Hiện tại, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, phần lớn trong đó là hành khách trên du thuyền Diamond Princess. Tại Việt Nam, nước ta đã ghi nhận 30 ca dương tính với virus, trong đó 16 ca đã được chữa trị khỏi và xuất viện.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/09/Hơn 850 người nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản, thêm người từ du thuyền Diamond Princess tử vong_09032020091408.mp4[/presscloud]
 
Xem thêm: Diễn biến mới nhất COVID-19 tại Việt Nam ngày 9/3: 30 ca nhiễm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
 
Chi Nguyễn (t/h)