Cách đây ít ngày, Cynthia Black (61 tuổi) bị bắt với cáo buộc trộm cắp, sử dụng tài sản đánh cắp và lạm dụng xác chết. Cảnh sát ở Pennsylvania nói rằng, Cynthia Black đã sử dụng sec an sinh xã hội của bà ngoại quá cố để trả các món nợ của ả.
Một viên cảnh sát địa phương cho biết, Cynthia Black đã để xác của bà ngoại trong tủ đông lạnh suốt nhiều năm liền. Thậm chí, ả còn mang cái xác đi theo mỗi khi chuyển đến một nơi sống mới.
Sau khi bị bắt, Cynthia Black được chuyển đến Trung tâm Tư pháp Hạt York để xử lý. Balack sau đó đã được thả ra với số tiền bảo lãnh 50.000 USD. Cảnh sát địa phương còn cho biết, bộ hài cốt của người bà xấu số được đặt trong tủ đông tại nhà của Cynthia Black. Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm AND và xác định đó là thi thể của bà Glenora Reckord Delahay.

Black giấu xác bà ngoại từ năm 2004
Tại sở cảnh sát, Black khai rằng, ả tìm thấy thi thể bà ngoại đã chết trong nhà từ tháng 3/2004. Khi đó, bà Delahay 97 tuổi. Black không đưa bà đến nhà hỏa táng địa phượng mà mang thi thể người quá cố xuống tầng hầm, đặt trong tủ đá.
Ả ta cũng đã chuyển tủ đông với phần thi thể của bà ngoại từ ngôi nhà ở Ardmore sang quận York vào năm 2007. Khi chuyển sang địa phương khác sinh sống, thu nhập an sinh xã hội của cụ bà đã được Black sử dụng để trả tiền thế chấp nhà.
Thế nhưng, dù đã có khoản trợ cấp của bà ngoại nhưng Black vẫn gặp khó khăn về tài chính. Ngôi nhà mới của ả đã bị tịch thu. Hai người phụ nữ tới xem nhà của Black đã phát hiện bí mật khủng khiếp bên trong tủ đông lạnh. Họ lập tức báo cảnh sát về việc này.
Theo điều tra mới nhất của cảnh sát, cơ quan an sinh xã hội đã thực hiện thanh toán cho người phụ nữ đã chết 186.143 USD từ năm 2001 đến 2010. Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Con trai tâm thần vác dao sát hại mẹ đẻ
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu