Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Pha thuốc an thần vào cà phê của đồng nghiệp 9 tháng ròng rã vì sợ bị... sa thải

Sợ mình bị sa thải, người phụ nữ này đã ngấm ngầm tìm 'người thế thân', sau đó âm thầm bỏ thuốc an thần vào cà phê của đồng nghiệp suốt 9 tháng để hãm hại.

Mariangela Cerrato (53 tuổi, đến từ vùng Piedmont, Ý) đã bị Tòa án phán 4 năm tù giam với tội danh Cố ý gây tổn hại sức khỏe đồng nghiệp và làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần nạn nhân.

Được biết, người phụ nữ 53 tuổi là nhân viên văn phòng của một công ty bảo hiểm ở thị xã Bra (vùng Piedmont). Năm 2017, sau khi nghe ngóng về việc ban lãnh đạo công ty sắp cắt giảm nhân sự, Cerrato lập tức lên kế hoạch 'tìm người chết thay' vì sợ mình sẽ là người bị sa thải.

Xui xẻo lọt vào tầm ngắm của Cerrato, nữ đồng nghiệp đã không biết mình bị bỏ thuốc an thần suốt 9 tháng trời. Cụ thể, Cerrato đã âm thầm mua các loại thuốc an thần được bán trên thị trường để trộn vào cà phê của đồng nghiệp.
 
Pha thuốc an thần vào cà phê đồng nghiệp vì sợ bị sa thải
Ảnh minh họa

Người đồng nghiệp kia vẫn chẳng hay biết gì cho đến khi cơn buồn ngủ khiến cô mất lái, tông thẳng xe vào gốc cây ven đường. Do đó, cô quyết định nghỉ làm vì nghĩ mình bị kiệt sức. Tuy nhiên, lúc ở nhà mọi triệu chứng đều biến mất và cô bắt đầu nghi ngờ về những tách cà phê ở văn phòng.
 
Sự nghi ngờ càng thêm mãnh liệt khi vừa trở lại công ty, cô đã bị Cerrato hối thúc, đon đả mời chào uống cà phê. Tất nhiên, cô vẫn nhận lấy nhưng không uống hết mà lặng lẽ để lại một chút để mang đi kiểm tra.
 
Kết quả cô phát hiện mẫu cà phê chứa một lượng thuốc an thần Benzodiazepine cực cao. Không lâu sau đó, đoạn clip quay lén vạch trần hành vi của Cerrato khi mua cà phê rồi rắc bột thuốc vào trong đã được gửi tới cảnh sát. 
 
Cristiano Burdese - luật sư của nạn nhân cho biết: "Loại thuốc đó khiến thân chủ của tôi uể oải, đau đầu, chóng mặt và hiệu suất làm việc tụt dốc", theo tờ La Stampa.
 
Dù có chứng cứ đầy đủ, Cerrato vẫn phủ nhận việc mình hãm hại đồng nghiệp và đang trong quá trình kháng cáo. Luật sư biện hộ Alberto Pantosti lên tiếng: "Thân chủ của tôi rất bất an khi đối diện bản án nặng nề này. Bà ấy kiên trì không nhận tội, bởi không thể hiểu vì sao lại có người ác ý dựng chuyện để hủy hoại cuộc đời mình".
 
Tuy nhiên, quản lý cũ của của Cerrato lại cung cấp một tình tiết khá đáng ngờ, cho biết vào thời điểm đó, công ty bảo hiểm đang ráo riết tuyển dụng người mới chứ chưa nói đến chuyện sa thải. Do đó, chuyện nữ nhân viên 53 tuổi lo rằng mình có thể bị đuổi việc là hoàn toàn vô căn cứ.
 
 
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ