Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ông ung thư tuyến nước bọt, bà bị Kgiáp, đôi vợ chồng già \'đùn đẩy\' nhau cơ hội chữa bệnh

Trong gia đình, một người bị ung thư đã khổ trăm bề. Đằng này, cả 2 vợ chồng bà Oanh đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đến bác sĩ cũng phải lắc đầu ái ngại.

Hỏi tới thăm gia đình bà Đặng Thị Oanh (66 tuổi, ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và chồng là ông Nguyễn Văn Thái, không ai trong xã là không biết tới. Ông bà có với nhau được 5 mặt con nhưng cuộc sống khó khăn, chưa ngày nào ông bà được thảnh thơi nghỉ dưỡng. Ở cái tuổi đáng lẽ cần an dưỡng tuổi già, tai ương bất ngờ ập xuống đôi vợ chồng bất hạnh.

Người con dâu đầu của ông bà không may bệnh nặng qua đời sau khi sinh con được hơn 1 tháng. Đứa trẻ khát sữa và thiếu vắng vòng tay ôm ấp của mẹ, bây giờ một tay ông bà nuôi nấng.

Tai ương, chết chóc liên tục ập đến đôi vợ chồng già cả 2 người đều mắc bệnh ung thư

Cậu con trai thứ hai của nhà bà Oanh cũng mất vì suy thận giai đoạn cuối. Tang thương, chết chóc liên tiếp khiến hai người lớn tuổi càng trong gia đình vốn đã suy sụp lại càng thêm đuối sức.

Để nuôi đứa cháu đỏ hỏn vừa mới lọt lòng, ông bà nai lưng làm lụng sớm tối, ngoài việc đồng áng, bất kể thấy ở đâu tìm người làm thuê, bà Oanh liền nhận thêm việc, kiếm chút đồng ra đồng vào.

Vậy mà, cách đây một thời gian, trong một lần đi khám bệnh, bà Oanh phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp còn ông Thái bị ung thư tuyến nước bọt.

Sự nghèo khổ, túng quẫn và bệnh tật khiến đôi 2 người già yếu hẳn đi khi bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Thương người vợ tần tảo số khổ, ông Thái nhất quyết từ chối xạ trị, giành cơ hội sống cho vợ.

Chị Nguyễn Thị Thảo, con gái ông bà tâm sự "Ông phát hiện được một thời gian rồi nhưng vì kinh tế khó khăn quá, cháu bé con anh cả lúc đó còn đang đi học nên ông sợ nếu đi điều trị thì không thể lo được cho cháu.

Dù cả nhà ra sức động viên, ông vẫn không chịu chữa. Không biết hiện tình trạng bệnh của ông thế nào, còn lúc biết bà mắc bệnh, ông chỉ giục bà đi điều trị đi, chữa sớm cho bệnh nhanh khỏi".

Các bác sĩ bệnh viện hết lòng cứu chữa, động viên và giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Oanh

Nghẹn đắng lòng, nuốt nước mắt vào trong, bà Oanh cùng con gái tới Bệnh viện K Tân Triều chữa bệnh nhưng trong lòng vẫn canh cánh vô vàn nỗi khổ tâm. Chưa đêm nào bà ngủ yên giấc khi nghĩ đến người chồng đã ngoài 70 tuổi đang chịu đựng những cơn đau hành hạ giữa thời tiết khắc nghiệt, trái gió trowr trời liên tục.

Đợt lũ cuốn ở miền Trung vừa qua, gia đình bà Oanh là một trong những hộ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sốt ruột gọi điện về nhà, bà được biết ông Thái phải đi sơ tán nhiều ngày, trận lũ kinh hoàng cũng đãn cuốn đi toàn bộ vật dụng, tài sản của gia đình ông bà.

Éo le thay là ngay cả những giấy tờ xã chuẩn bị để làm chế độ thương bệnh binh của ông Thái cũng bị lũ cuốn trôi mất sạch.

Người đàn bà bất hạnh, khuôn mặt khắc khổ ngồi kể: "Hỏi nhà cửa, vườn tược ra sao, ông ấy giấu nhưng tôi nghe báo đài là biết hết. Mấy ngày vừa rồi không gọi được do ông ấy đi sơ tán, tôi cũng mất ngủ. Giờ tôi chỉ lo ông có mệnh hệ gì, tôi cũng không chịu nổi mà đi theo".

Những người dân với hoàn cảnh đáng thương ở "khúc ruột miền Trung" nào dám mơ giấc mơ cao sang, giàu có. Hai vợ chồng ông Thái, bà Oanh chỉ dám ước mong sao cho sức khỏe ổn định để đi làm kiếm tiền lo cho người lại có cơ hội được chữa trị bệnh ung thư kịp thời. Để rồi, 2 ông bà sẽ được sống những ngày tháng tuổi già như bao người bình thường khác, sum vầy, hạnh phúc quây quần bên con cháu.