Ông Đoàn Ngọc Hải là cái tên được rất nhiều người ngưỡng mộ vì cách làm từ thiện và trao đi yêu thương ở khắp muôn nơi một cách vô tư và không vụ lợi. Hiện sau một hành trình dài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với các tỉnh miền Nam ông đã trở về Sài Gòn.

Lối sống giản dị của ông Hải đã được nhiều người kính nể
Ngày 25/3 vừa qua, ngay sau khi đặt chân đến Pleiku ông đã tham gia chạy marathon và trao quà cho các em nhỏ khó khăn ở Gia Lai. Chưa dừng lại ở đó, ông Hải còn muốn tặng thêm nhiều ngôi nhà tình thương và cưu mang thêm những người nghèo.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi khắp nơi để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Tham gia giải chạy marathon cũng là vì ông muốn rèn luyện sức khỏe và hình thành nên thói quen tốt để có thể thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện khắp mọi nẻo đường trên đất nước Việt Nam. Theo thông tin được chia sẻ, ngày 18/10/2019 ông cũng từng ra Hà Nội để tham gia chạy marathon ở Hồ Hoàn Kiếm tuy nhiên do bệnh gout tái phát nên ông không thể tham gia được.
Mấy chục năm trời làm công chức với công việc bận rộn và không có thời gian để thể dục thể thao rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể. Cho tới gần đây khi đượpc nghỉ ngơi ông mới bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất, đi bộ cho quen địa hình và thích ứng với vận động sau đó là tham gia các giải chạy marathon, quãng đường dài nhất mà ông từng đi là 42km.

Để nâng cao sức dẻo dai của cơ thể ông Hải đã chăm chỉ tập thể dục và rèn luyện mỗi ngày
“Nói thật là trước kia tôi chạy theo đồng tiền, chức vụ, chạy theo đủ mọi thứ. Nhiều khi thấy mình không còn là mình. Nhưng từ lúc tham gia chạy marathon, đầu tôi sáng ra, minh mẫn hơn, sáng kiến nhiều hơn và tấm lòng tôi rộng mở thêm” – ông Hải trải lòng về cuộc sống của mình.
Vấn đề sức khỏe luôn được ông Hải đặt lên hàng đầu, ông không sử dụng đồ có cồn hay hút thuốc, chỉ với những người yêu quý có nhã ý muốn mời ông một ly thì ông mới cụng chén và nhấp môi rồi vì: “Còn rất nhiều trẻ em đói nghèo, các cháu đang chờ mình, mà sức khỏe mình yếu thì không được, hỏng hết”.

Làm tình nguyện, không vụ lợi cũng chẳng mưu cầu nổi tiếng là điều mà thâm tâm 'ông bụt' mong muốn
Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang tiếp tục hành trình của mình dọc đất nước Việt Nam, đã có lúc sử dụng những đồ sang chảnh, xịn xò, tuy nhiên những thứ hào nhoáng đó không mang lại cho ông hạnh phúc mà chính sự nhân ái, lan tỏa yêu thương khiến nhiều người có được mái ấm và cuộc sống tốt mới là lẽ sống mà ông hướng đến, hiện tài khoản mà ông lập ra cho những hoàn cảnh khó khăn đã chốt sổ với hơn 5.7 tỷ đồng vào ngày 4/4. Việc làm của ông Hải xuất phát từ chính ý niệm và cái tâm của bản thân chứ không mưu cầu vụ lợi:
“Tôi đang khát vọng làm những điều tốt chứ không phải tôi cần sự nổi tiếng. Nổi quá rồi, còn muốn nổi gì nữa?”







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu