Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ông Đoàn Ngọc Hải đau đớn đến thăm gia đình 3 thế hệ qua đời vì cháy nhà, nhìn mẹ già ai cũng xót xa

Nhìn những hình ảnh căn nhà cấp 4 tan hoang, đồ đạc còn sót lại của các nạn nhân cũng cháy rụi khiến ai cũng phải nghẹn ngào.

Một ngày cuối tháng 3 vừa qua, thông tin 6 người trong một gia đình qua đời vì cháy nhà khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng thương xót. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 1h15’ ngày 30/3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà cấp 4 nằm ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức.
 
5 chiếc xe máy để trước nhà bốc cháy dữ dội khiến 6 nạn nhân ở bên trong không thể thoát ra và chết ngạt. Người duy nhất sống sót nằm ngủ ở ngoài nhưng cũng bị bỏng nặng khi cố gắng vào cứu con và cháu.
 
 
Các nạn nhân trong vụ cháy bao gồm: bà Bùi Thị Loan (53 tuổi, chủ hộ) và 5 người con cháu của bà Loan là anh Lục Kiến Oai (27 tuổi, con trai), chị Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái), chị Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu), bé Lục Thái Nghi (7 tuổi, cháu nội), bé Lục Kiến Phong (2 tháng tuổi, cháu ngoại). 
 

Vụ việc đến nay vẫn khiến nhiều người vô cùng đau xót, ông Đoàn Ngọc Hải đã trực tiếp đến thăm hỏi và động viên bà Võ Thị Biết - mẹ vợ ông Tâm, người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn, đồng thời đến hiện trường thắp nén hương cho các nạn nhân xấu số. 
 

 
Trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải nghẹn ngào bày tỏ: “Mất mát cực kỳ đau thương. Tôi mang tiền 2 triệu đồng của một bạn đọc ở Biên Hoà gửi và thêm của gia đình tôi đến thắp nhang chia sẻ đau thương với một gia đình 3 thế hệ đã phải ra đi mãi mãi 6 người trong đám cháy rạng sáng 28-3-2021 tại chân cầu Mỹ Thuỷ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

Được biết địa phương sẽ xây lại căn nhà tình thương cho người duy nhất trong gia đình 3 thế hệ này còn sống. Anh 54 tuổi là cha, là ông nội, là ông ngoại rồi, các cháu nội, ngoại đều không còn!”.

 
 
Nhìn những hình ảnh căn nhà cấp 4 tan hoang, đồ đạc còn sót lại của các nạn nhân cũng cháy rụi khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Dưới bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải nhiều người cũng để lại bình luận mong các nạn nhân yên nghỉ, người thân bớt đau buồn: “Một vụ cháy này đã quá đau đớn, mong mọi người chú ý hơn việc PCCC. Hôm nay lại thêm một vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội”, “Nỗi đau cho người ở lại có lẽ là vết thương thấu tận đáy lòng đi hết cuộc đời họ”, “Cảm ơn Chú đã mang tình thương đến cho mọi hoàn cảnh khó khăn!”...