Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào đến thăm Minh Lộc: \'Chị vẫn không tin là không còn được gặp em\'

Ốc Thanh Vân đến 'thăm' Minh Lộc và chia sẻ lại những kỷ niệm về 'phù thủy họa mặt' khiến ai cũng thương xót người đàn ông đa tài bạc mệnh

Minh Lộc là chuyên gia trang điểm đình đám cho các ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz, mới đây anh đã ra đi vì bệnh viêm phổi, hưởng dương 35 tuổi khiến ai cũng xót xa.

Ốc Thanh Vân là một người chị có cơ hội làm việc với Minh Lộc, ngay sau khi hay tin người em qua đời, giữa đêm cô đã viết những dòng cảm xúc bi ai để tiễn biệt ‘cây cọ thần’:

Ốc Thanh Vân có nhiều kỷ niệm với Minh Lộc

“Quá sốc khi nghe tin về em Minh Lộc.

Em là phù thuỷ make up. Em giỏi kinh khủng khiếp.

Em là người làm mặt cho chị trong Đám Cưới hồi 13 năm trước. Ngày Cưới, chị bắt em qua nhà ngủ vì sợ sáng hôm sau em ngủ quên, em mặc áo thun của chị luôn, nhớ hoài.

Từ nhiều năm trước, gần như tất cả hình ảnh chụp báo chí của chị thời đó đều là em trang điểm. Thời gian dính với nhau nhiều nhất là mùa Bước nhảy hoàn vũ 2014.

Sau này, cả hai đều bận nên ít tìm nhau, nhưng, mãi mãi, em vẫn luôn là người đặc biệt của chị.

Lần cuối gặp và chụp với em là hôm Giỗ Tổ Sân Khấu, ôm nhau và nói chuyện trên trời dưới đất.

Mấy hôm nay chị nhắc em nhiều, vì em làm phim Gái Già đẹp quá, đỉnh quá. Chị không ngạc nhiên vì chị biết em hoạ mặt là đỉnh cao.

Đêm nay khó ngủ rồi, Minh Lộc.

Nhớ em!”

Diễn viên Minh Lộc qua đời ở tuổi 35 khiến nhiều người xót xa
 
Khi Lộc qua đời gia đình không đưa thông tin chỉ tới khi lễ cúng thất 2 gia đình mới thông báo khiến các anh em trong giới sững sờ. Vừa qua lễ cúng tưởng niệm cho ‘phù thủy họa mặt’ đã được diễn ra, tuy nhiên bận đi quay mà Ốc Thanh Vân đã không thể có mặt. Ngày 15/3 chị Ốc đến ‘thăm’ em mà không thể kìm được xúc động bởi những kỷ niệm đẹp của hai chị em cứ thế hiển hiện trước mắt:
 

Đến viếng thăm người em, Ốc Thanh Vân đã không thể tin được sự thật diễn ra quá nhanh chóng

“Hôm qua chị đi quay nên không đến em được.

Sáng nay vào với em.

Chị vẫn không tin là không còn được gặp em nữa đó Lộc. Không hiểu cách nào mà em lại biến mất.

Biết đâu lần gặp đó là lần cuối

Có kịp chào, kịp ôm ấp, kịp hỏi han?

Ai, rồi cũng sẽ biến tan

Để lại gì cho cuộc đời đẹp đẽ!

Này phấn son, này tô vẽ

Giờ chỉ còn lệ nhoè, tiếc người đi.

Nhớ em, Minh Lộc - Mộc Linh”.