Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nước mắt đã rơi khi Midtjylland gặp Liverpool

Với đội bóng đến từ Đan Mạch Midtjylland, Liverpool không chỉ là đối thủ chung bảng tại Champions League 2020/21.

Ngày diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21, nhiều thành viên của Midtjylland đã cùng nhau vào một nhà hàng để theo dõi trực tiếp qua màn hình. Khi biết Midtjylland nằm trong bảng đấu có Liverpool, một người trong số họ đã bật khóc.
 
Đó là Jorgen Kjaer, cha đẻ của cầu thủ đang khoác áo AC Milan và đeo băng đội trưởng đội tuyển Đan Mạch - Simon Kjaer.
 
Jorgen là fan cuồng của Liverpool từ bé. Trong vai trò kitman (người phụ trách trang phục) của Midtjylland, Jorgen thường xuyên trao đổi với các cầu thủ về tình yêu dành cho đội bóng hàng đầu của Ngoại hạng Anh. 
 
 
Và sau nhiều năm chờ đợi trong tuyệt vọng, Jorgen cuối cùng cũng được đặt chân tới Anfield khi Midtjylland tới làm khách của Liverpool vào lúc 03h00 rạng sáng mai 28/10.
 
Không chỉ Jorgen, nhiều cầu thủ Midtjylland cũng vô cùng hạnh phúc khi được chạm trán Liverpool. Bởi tương tự Jorgen, không ít học trò của HLV Brian Priske cũng lớn lên với chiếc áo đấu của Liverpool treo trong phòng ngủ.
 
Ở vòng 1, trong khi Liverpool hạ Ajax 1-0 thì Midtjylland thua Atalanta 0-4. Mặc dù vậy, vẫn có không ít điểm chung cũng như mối liên hệ giữa 2 CLB chuẩn bị gặp nhau tại Anfield.
 
Cả Liverpool và Midtjylland đều đang có 13 điểm sau 6 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh và VĐQG Đan Mạch. Mùa trước, Liverpool đoạt chức vô địch Premier League và Midtjylland cũng đăng quang tại mặt trận Superliga.
 
Năm 2018, Liverpool từng chiêu mộ HLV ném biên Thomas Gronnemark từ chính đội bóng Đan Mạch.
 
Midtjylland bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở 90 phút sắp tới, nhưng điều đó có lẽ cũng không ngăn được đội khách tiếp tục trung thành với thứ bóng đá khoáng đạt như Liverpool của Jurgen Klopp đang trình diễn. 
 
Với Midtjylland, được gặp Liverpool là diễm phúc có lẽ còn lớn hơn cả kết quả của cuộc đối đầu được đánh giá giống như David và Goliath này.
 
 
Liverpool, trong hoàn cảnh hiện nay, sẽ dành cho Midtjylland sự cẩn trọng tối đa. Bởi với lịch thi đấu quá dày phía trước và đang thiếu 6 cầu thủ do chấn thương (Thiago, Matip, Tsimikas, Chamberlain, Keita, Van Dijk), HLV Klopp khó tránh khỏi việc phải xoay tua đội hình vào rạng sáng mai.
 
Những cầu thủ ít được ra sân như Minamino, Shaqiri, Neco Williams, James Miner, Divock Origi hay Curtis Jones đều đứng trước cơ hội được đá chính trước Midtjylland.
 
Mục tiêu của Liverpool là 3 điểm, cách biệt có thể chỉ là 1 bàn như 2 trận gần nhất trước Ajax và Sheffield United.
 
Quan trọng là phải giữ được những đôi chân lành lặn cho màn tiếp đón West Ham sau đấy 3 ngày, rồi 3 ngày kế tiếp là cuộc thăm viếng Atalanta, và đặc biệt là chuyến làm khách của MU vào ngày 8/11.
 
Liverpool đang học cách sống không có "tòa tháp" Van Dijk. Màn đụng độ một đội bóng mạnh về bóng bổng theo trường phái Bắc Âu là Midtjylland quả là bài test giá trị cho đoàn quân dưới quyền Klopp.