Bộ phim “Hoàn Châu cách cách” ra mắt năm 1997 đã trở thành một hiện tượng trên khắp châu Á và trở thành ký ức tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong đó, mối tình Phúc Nhĩ Khang (do Châu Kiệt thủ vai) và Hạ Tử Vy (do Lâm Tâm Như thủ vai) đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Với diễn xuất ăn ý từ lời nói, đến ánh mắt, cử chỉ, Châu Kiệt và Lâm Tâm Như đã hóa thân xuất sắc thành Phúc Nhĩ Khang quyết đoán, thâm tình và Hạ Tử Vy mong manh, yếu đuối. Nhiều khán giả coi họ như cặp đôi trời sinh, thậm chí còn mong mỏi Lâm Tâm Như và Châu Kiệt nên duyên nhờ “phim giả tình thật”. Hầu hết người hâm mộ đều cho rằng, mối quan hệ giữa hai diễn viên phải thân thiết.

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những điều khán giả thấy qua màn ảnh nhỏ. Trong quá trình quay “Hoàn Châu cách cách”, Châu Kiệt và Lâm Tâm Như đã dành cho nhau rất nhiều ác cảm. Thậm chí, sự ác cảm đó còn kéo dài hơn 20 năm, khiến cả hai từng lời qua tiếng lại nhiều lần trên sóng truyền hình.
Sự việc được “châm ngòi” khi Lâm Tâm Như chia sẻ đầy ẩn ý trong chương trình truyền hình “Khang Hy đến rồi”. Nàng “Hạ Tử Vy” rơi nước mắt kể lại chuyện bị bạn diễn ở Trung Quốc đại lục cưỡng hôn khi đóng chung phim. Người này đã dùng “kỹ thuật lưỡi” khi đóng cảnh hôn khiến cô vô cùng bối rối. Nhưng khi đó Lâm Tâm Như chỉ là diễn viên mới vào nghề nên cô không dám kháng cự. Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại tình huống ấy, cô vẫn không thôi rùng mình sợ hãi.

Dù không nêu đích danh nhưng khán giả đều đoán được người Lâm Tâm Như ám chỉ chính là Châu Kiệt. Điều đáng nói ở đây là trước sự suy đoán của khán giả, cả Châu Kiệt và Lâm Tâm Như đều im lặng.
Scandal này chính là một “cú trượt dài” trong sự nghiệp của Châu Kiệt, khiến hình ảnh của anh trở nên xấu xí trong mắt công chúng. Nam diễn viên được đánh giá có thực lực nhưng lại không có được vị trí đáng kể trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong khi dàn diễn viên chính “Hoàn Châu cách cách” ngày ấy là Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng,… đều đã gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, trở thành những tên tuổi lớn thì dường như Châu Kiệt vẫn dậm chân tại chỗ.

Sau nhiều năm im lặng, tới tận năm 2017, Châu Kiệt chia sẻ trên tài khoản cá nhân rằng: “Nếu thuở ban đầu tôi thật sự cưỡng hôn người nào đó, tại sao cô ấy không phản ánh với đoàn làm phim? Chẳng lẽ toàn bộ nhân viên cùng đạo diễn đều là họ hàng thân thích của tôi?”
Trước chia sẻ của Phúc Nhĩ Khang năm nào, Lâm Tâm Như đáp trả bóng gió: “Phẩm hạnh nằm ở lòng người, nói nhiều chỉ thêm vô ích”.
Thay vì im lặng, lần này Châu Kiệt mỉa mai Lâm Tâm Như: “Bao nhiêu năm như vậy vẫn có người bịa chuyện về tôi. Nguyên nhân đơn giản, là bởi vì tôi nhất định không chịu cúi đầu, không chịu khuất phục”.

Thái độ “không đội trời chung” của Châu Kiệt và Lâm Tâm Như khiến người hâm mộ của họ cũng lao vào “cuộc chiến”. Người hâm mộ của bà xã Hoắc Kiến Hoa không ngại ném những lời mạt sát về phía Châu Kiệt và ngược lại người bênh vực Châu Kiệt thì cho rằng Lâm Tâm Như là kẻ giả dối, vẻ bề ngoài yếu đuối, nhu mì nhưng bên trong nhiều thủ đoạn.


Kể từ đó tới nay, mặc dù cuộc khẩu chiến không còn xuất hiện trên truyền thông nhưng cặp đôi chưa bao giờ nhắc tới nhau hay có bất kỳ sự tương tác nào. Hơn 20 năm trôi qua, có lẽ cả hai đều chưa thực sự buông bỏ được những khúc mắc lớn trong lòng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu