Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nữ học sinh lớp 6 mất tích ở Quảng Ninh đã được tìm thấy tại chùa Ba Vàng, cách nhà 150km

Sau một ngày biệt vô âm tín, trưa ngày 10/11 mẹ của nữ học sinh Châu Hà Thương cho biết đã tìm thấy con gái ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, cách nhà khoảng 150km.

Trưa nay 10/11, chị Phạm Thúy Hà, trú tại khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (là chị gái của em Thương) cho biết gia đình đã tìm được em Châu Hà Thương mất tích từ trưa hôm qua 9/11.
 
Theo thông tin từ gia đình cung cấp, em nữ học sinh này được tìm thấy tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cách nhà khoảng 150km. Hiện em Thương đã được đưa về nhà an toàn.
 
Chị Hà chia sẻ: "Thương bỏ nhà đi khi không có xích mích gì với ai trong gia đình. Khi cả nhà hỏi tại sao lại đi thì bé không nói. Trước đó, em còn viết cả lá thư giả là mẹ tôi rồi ngỏ ý muốn được ở lại chùa Ba Vàng, trước em cũng từng có ý định vào chùa Cái Bầu ở huyện Vân Đồn".
 
Em Thương đã được tìm thấy tại chùa Ba Vàng, cách nhà 150km
 
Hiện tại em nữ học sinh này đang được nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe và tinh thần. Sau đó gia đình mới hỏi kỹ đầu đuôi câu chuyện vì sao lại bỏ nhà ra đi.
 
Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 9/11, nữ học sinh này mặc bộ quần áo học sinh rồi rời khỏi nhà mà không ai hay biết. Khi ra ngoài Thương chỉ đi bộ và không mang theo bất cứ đồ đạc gì.
 
Sau khi không thấy con gái trở về nhà, gia đình đã đến trình báo cơ quan công an và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích.
 
Đến hôm nay có người nghi đã gặp cháu trên xe khách nhưng hỏi cháu đi đâu thì cháu không nói, chỉ nói mình đang đi đến khu vực một ngôi chùa.
 
Chị Hà cũng cho biết thêm: "Để đi được tới chùa Ba Vàng em tôi đã bắt mấy lượt xe khách". Còn việc em lấy tiền ở đâu để đi thì vẫn chưa được biết.
 
 
Theo Thiên Bình/SKCĐ