Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nữ du học sinh Việt 19 tuổi bị cựu cảnh sát Hàn Quốc cưỡng bức ngay ngày đầu tiên đi làm thêm

Mới đây, thông tin nữ du học sinh người Việt bị ông chủ quán ăn – cựu cảnh sát đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc cưỡng bức đã khiến dân tình “dậy sóng”.

Cụ thể, ngày 4/2/2021, tòa án khu vực Changwon vừa xét xử vụ án chủ quán ăn bị cáo buộc với hành vi cưỡng bức nữ nhân viên – du học sinh người Việt ngay trong ngày đầu tiên nhận việc.

Đáng chú ý, sau khi gây án hung thủ còn mang cả đồ lót của nạn nhân đi giặt nhằm phá hủy chứng cứ. Hành động “vô nhân tính” này đã gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong lòng người dân Việt Nam nói chung và du học sinh nước ngoài nói riêng.

Một trang báo Hàn Quốc đưa tin về sự việc đau lòng của nữ sinh 19 tuổi.

Trong phiên tòa, ông chủ quán tên A (54 tuổi) người Hàn Quốc đã bị kết án 4 năm tù với tội danh hiếp dâm. Ngoài ra, ông cũng phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục trong 40 tiếng và bị hạn chế việc làm tại các cơ sở có trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong vòng 7 năm.

Trước đó, vào đêm ngày 17/8/2020, tại quán ăn thuộc khu vực Changwon, ông A đã bị buộc tội tấn công tình dục đối với nữ du học sinh Việt Nam 19 tuổi, làm việc bán thời gian tại cửa hàng.

Được biết, du học sinh 19 tuổi đang học ngôn ngữ tại một trường đại học ở Changwon. Sau cuộc phỏng vấn ngắn, nạn nhân được nhận làm việc ngay trong buổi chiều ngày xảy ra sự việc. Tan làm dù đã muộn nhưng ông A vẫn cố “gạ gẫm” em đi nhậu rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Hung thủ sau khi thực hiện hành vi đồi bại còn gian dối, khăng khăng phủ nhận tội trạng của mình trước tòa.

Tuy thừa nhận có quan hệ tình ái nhưng ông A một mực khẳng định “quan hệ được đồng tình”. Bên cạnh đó, ông A phủ nhận tội danh của mình cho rằng lời khai của nạn nhân không nhất quán và không có tính tin cậy, đồng thời không có thương tích như tấn công hoặc đe dọa đàn áp, vì vậy nó không phải là cưỡng bức.

Vì quá sợ hãi và liên tục bị ép uống rượu, nạn nhân đã liên hệ với bạn học sống cùng ký túc xá đến giải cứu nhưng đã quá muộn. Khi người bạn đến nơi, nạn nhân khóc lóc thảm thương trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ việc đáng thương của nữ du học sinh người Việt như một lời cảnh tỉnh tới tất cả mọi người.
 
Tại thời điểm xảy ra vụ án, ông A đã nhanh chóng xóa bỏ chứng cứ bằng cách giặt quần áo bị dính máu và chất nôn mửa cùng quần lót của nạn nhân. Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề cảnh sát, việc xóa bỏ chứng cứ đối với hung thủ chỉ “nằm trong tầm tay”.

Dù chứng cứ đã bị xóa bỏ nhưng DNA của ông đã được phát hiện ở cả phần trên và phần dưới của nạn nhân vào thời điểm đó khiến hung thủ không thể chối cãi.

Theo thẩm phán Tòa án Changwon: “Quan hệ tình dục theo sự đồng thuận là không hợp lý về mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Hơn nữa sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa hai người khiến việc đồng thuận càng khó xảy ra. Ngoài ra, trên tay và cằm của bị cáo đều có vết răng cắn của nạn nhân”.

Vấn nạn xâm hại tình dục ở Hàn Quốc ngày càng gia tăng và đáng báo động.

Du học sinh người Việt tuổi còn trẻ đã phải tha hương nơi xứ người lạnh lẽo với khát vọng có được một tương lai tươi sáng hơn. Đối với cô bé 19 tuổi sẽ phải mất khoảng thời gian rất lâu mới có thể xoa dịu được nỗi đau tinh thần và thể xác.

Hiện tại, câu chuyện đáng thương của nữ du học sinh người Việt vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.