NSƯT Thoại Mỹ - Từng kiếm 1 cây vàng một đêm diễn
NSƯT Thoại Mỹ vào nghề từ năm 11 tuổi, gần 40 năm ca hát là từng ấy năm chị nổi trôi với số phận long đong của người phụ nữ.

NSƯT Thoại Mỹ dành nửa phần đời cho sự nghiệp ca hát
Sự nghiệp của NSƯT Thoại Mỹ gắn liền với những vai diễn dữ dẵn đến nỗi vì quá nhập vai mà ra ngoài đời chị bị khán giả miệt thị, chí trích. Thay vì buồn phiền, Thoại Mỹ xem đó là sự thành công, chị tâm sự: "Nhiều lúc đang quay bị người ta chửi là đồ độc ác, tôi thích lắm, thích nhất là nghe ai đó nói rằng 'Bà này đóng ác hay dễ sợ'. Với tôi, nghe được những câu chửi đó tức là vai diễn của mình thành công".

Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống hôn nhân thất bại
Hơn nửa đời người gắn bó với nghệ thuật, Thoại Mỹ luôn tâm niệm hết lòng và tâm huyết. Bởi với chị, mỗi lần bước ra sân sâu là một lần được khoác lên mình cuộc đời của một nhân vật, từ đó đám chìm trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Thế nhưng, thành công trong vai diễn là vậy nhưng ngoài đời thực của Thoại Mỹ khá truân chuyên. Chị từng phải trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, 2 lần hủy hôn. Những nỗi đau tình cảm cứ thế chồng chất khiến tâm hồn chị càng trở nên tổn thương.


Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Thoại Mỹ đó là không thể lo cho mẹ một ngày chu toàn. Khi sự nghiệp bắt đầu có chút tên tuổi cũng là lúc mẹ chị đột ngột qua đời: "Nỗi buồn này đã theo tôi nửa đời người và có lẽ sẽ theo tôi đến ngày nhắm mắt."

Dù không có con nhưng Thoại Mỹ đã chủ động nhận con nuôi, chăm sóc cho những người cháu của mình
Thoại Mỹ cùng không có con nhưng chị cũng không cảm thấy buồn vì điều đó. Bởi lẽ, số phận mỗi còn người đã an bài, hoàn cảnh mình đã không cho phép để suy nghĩ đến điều đó thì không nên gượng ép làm gì.
Dù không có con, NSƯT Thoại Mỹ đã chủ động nhận con nuôi, chăm lo những đứa cháu trong nhà. Tình thương của những đứa trẻ đã giúp chị thêm ấm lòng, cũng là niềm an ủi cho nghệ sĩ sau những biến cố của cuộc đời.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu