Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

NSƯT Phi Điểu: 90 tuổi vẫn tự lái xe máy đi diễn, từng bị tai nạn đến gãy xương

Dù tuổi tác đã cao nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn tất bật sớm khuya với niềm đam mê được cống hiến cho nghệ thuật.

NSƯT Phi Điểu tên thật là Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933. Đối với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8-9X, gương mặt hiền lành cùng giọng nói ấm áp của NSƯT Phi Điểu chắc hẳn không còn gì xa lạ. Trước khi bén duyên với điện ảnh và có nhiều vai diễn để đời, bà từng gây ấn tượng với các thính giả qua một số chương trình như Kể chuyện cổ tích, Kể chuyện đêm khuya… 
 

Ngay từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ Phi Điểu đã tham gia cách mạng và đảm nhận nhiều vị trí, nhiệm vụ trước khi tập kết ra Bắc. Tại đây, bà có cơ duyên gặp gỡ và kết hôn cùng nhạc sĩ Phan Nhân. Kể về mối tình giữa mình và ông xã trên chương trình Người kết nối, NSƯT Phi Điểu hạnh phúc thổ lộ: 

“Tôi và chồng gặp nhau trong một đoàn văn công. Cùng là bộ đội nên chúng tôi có nhiều thuận lợi, cùng chí hướng, cùng lý tưởng sống… từ đó nảy sinh tình cảm. Đám cưới được các đồng chí cùng cơ quan tổ chức giúp. Hôn lễ thì mọi người mặc đồ lính và chỉ có nước trà vối, kẹo, hạt dưa. Tôi vẫn nhớ căn nhà tổ chức đám cưới nằm sát một trại… hòm”. 
 

Cuộc hôn nhân định mệnh này đã “đưa đẩy” nữ nghệ sĩ trở thành phát thanh viên. Vì công việc bận rộn, cả hai vợ chồng thường xuyên đi công tác, vì vậy, khi có con, bà và chồng quyết định phải có một người ở nhà (hoặc làm việc tại Hà Nội) để tiện chăm sóc các con. May mắn thay, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển phát thanh viên giọng đọc miền Nam, nghệ sĩ Phi Điểu đăng ký thử giọng và bén duyên với nghề từ đó đến lúc về hưu.
 

Sau khi nghỉ hưu vào năm 1991, bà được mời tham gia diễn xuất. Đặc biệt, dù tuổi đã cao nhưng nghệ sĩ Phi Điểu vẫn chạy xe máy đến phim trường. Các con, các cháu từng nhiều lần khuyên bà nên đi phương tiện công cộng cho đỡ nguy hiểm, nhưng bà không muốn vì  “chạy xe ra ngoài thấy mình khỏe chứ ở nhà cảm giác tù túng”.

Chính vì tuổi cao, mắt kém nên bà từng bị tai nạn xe máy hai lần. Trong đó, một lần bị gãy xương nhưng nghệ sĩ Phi Điểu vẫn một mình đi băng bó rồi về nhà. Bà quan niệm chuyện gì lo được thì tự lo, không cần phiền đến người khác. 
 

Kể về kỉ niệm đáng nhớ khi làm phát thanh viên, nghệ sĩ Phi Điểu chia sẻ: “Có lần chân tôi bị sưng vì viêm khớp cấp. Bị đau âm ỉ nhưng vẫn cố gắng đi làm hàng ngày. Một hôm, tôi đau đến nỗi đi không được phải vào bệnh viện cấp cứu. Nằm viện hơn 20 ngày, có thư thính giả gửi đến hỏi vì sao cô Phi Điểu không đọc truyện đêm khuya nữa? Thậm chí, khán giả còn đề nghị nếu là vấn đề tài chính, họ có thể quyên góp phần nào để cô tiếp tục công việc”.
 

Với niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Điểu luôn muốn tận hiến hết sức mình. Hy vọng bà sẽ thật khỏe mạnh để giọng đọc truyền cảm vẫn sẽ mãi được ngân vang trong các chương trình radio quen thuộc.