Nhớ về cố nghệ sĩ Phạm Bằng, người ta lại nhớ về một thời hoàng kim khi Gặp nhau cuối tuần vừa ra đời. Khi đó, ông là người đầu tiên tham gia và làm nên thương hiệu cho chương trình đặc biệt với bao thế hệ người xem này.

Ai ở thế hệ 7x, 8x chắc hẳn vẫn chưa quên được 'sếp Bằng hói' vừa sợ vợ vừa hài hước. Khi các gameshow giải trí những năm 2000 còn chưa bùng nổ như bây giờ, Gặp nhau cuối tuần là nơi duy nhất để người xem giải trí cùng những tiếng cười sảng khoái.


Bố Bằng luôn là lớp nghệ sĩ gạo cội hết lòng vì nghề để bao thế hệ sau noi theo
Bên cạnh 'bố Bằng' còn có loạt danh hài đã thành danh như Vân Dung, Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý... NSƯT Phạm Bằng vào vai ông sếp bên ngoài cương nghị, chính trực nhưng bên trong lại suy đồi, ham tiền ham chức.
Nói về cố nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Thanh Hải tâm sự:
"NSƯT Phạm Bằng thời kỳ ấy đã là một diễn viên gạo cội. Phạm Bằng cùng với Trịnh Mai, Trịnh Thịnh, Trần Tiến những năm ấy là diễn viên hài xuất sắc của miền Bắc. Họ không chỉ là diễn viên nổi tiếng của sân khấu, mà còn là nghệ sĩ rất giỏi của truyền hình.
Những nghệ sĩ lớn ấy không gây cười bằng trò thọc lét, làm hề, họ khiến khán giả cười bằng sự nhấn nhá, tưng tửng, duyên dáng mà đầy trí tuệ. Tiếng cười của hài miền Bắc là sự thâm thúy, châm biếm, đả kích, trào lộng… Và về cách diễn thâm thúy, Phạm Bằng xứng đáng được gọi là: tượng đài" .


'Sếp Bằng' trong gặp nhau cuối tuần
Những diễn viên lứa sau như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý cũng học hỏi được rất nhiều từ ông. Đặc biệt là cách nhấn nhá, chơi chữ để gây tiếng cười. Đến bây giờ mỗi khi tập luyện, các nghệ sĩ ấy đều nói với nhau 'diễn thế nào để hay như bố Bằng'.
Nói về 'bố Bằng', Xuân Bắc nghẹn ngào: “Ở cái tuổi 85 mà bố Phạm Bằng vẫn phóng xe máy, vẫn đi diễn. Lứa nghệ sĩ con cháu chúng tôi không chỉ khâm phục sức làm việc dẻo dai của bố Phạm Bằng mà còn nể khả năng tiếp cận thông tin hiện đại, bắt kịp xu hướng thời nay trong diễn hài của bậc tiền bối”.

NSƯT Phạm Bằng qua đời để lại niềm tiếc thương và nỗi mất mát với nền nghệ thuật nước nhà
NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85 sau thời gian chống chọi với bệnh viêm gan. Trong khoảng thời gian lâm bệnh, ông vẫn giấu đồng nghiệp, lạc quan vui sống những ngày cuối cùng. Sự ra đi của ông đã để lại khoảng trống không bao giờ lấp đầy với nền nghệ thuật nước nhà!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu