Sau khi hay tin người em Hải Đăng qua đời vì đuối nước vào mùng 5 Tết Tân Sửu vừa qua, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ những câu chuyện gây xúc động mạnh về người em mà mình rất mực yêu quý.
Vừa cầu hôn bạn gái và còn chưa kịp tổ chức đám cưới thì biến cố đã ập đến khiến mọi thứ dang dở hết thảy. Người vợ sắp cưới của diễn viên Hải Đăng đã có con đường sự nghiệp không suôn sẻ như những người khác, cô gặp khá nhiều trắc trở tuy nhiên vẫn không bỏ nghiệp.

Vợ sắp cưới khóc nghẹn bên di ảnh chồng. Ảnh: Kenh14
NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào kể: "Có thời điểm hai đứa khó khăn quá, show diễn không có, tôi bèn rủ anh về Nha Trang buôn bán. Song, anh không đồng ý. Anh nói nếu không theo được nghề diễn viên thì sẽ chuyển sang dạy nhảy. Anh muốn làm công việc liên quan đến nghệ thuật".

NSƯT Hải Châu bần thần không tin vào sự ra đi của em mình
Đến viếng lễ tang Hải Đăng, anh cứ xúc động và nhớ lại thời điểm có cơ hội được làm việc chung cùng người em trong dự án phim: "Dù không phải là học trò nhưng Đăng lại gọi tôi là thầy. Tôi vẫn xưng mình là chú. Những khi đi quay, Đăng thường hỏi han, nhờ tôi chỉ diễn, góp ý vai. Thỉnh thoảng, Đăng mua cà phê mời tôi. Phim quay xong, Đăng đều xin tôi chụp hình chung làm kỷ niệm. Đăng là một diễn viên trẻ hiền lành, lễ phép, ham học hỏi và cầu tiến".

Lễ tang của nam diễn viên ở chùa Vình Nghiêm
Nam diễn viên sinh năm 1986 từng là học trò, là người cộng sự thân thiết của NSƯT Hữu Châu, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh anh đã tham gia nhiều tiểu phẩm sitcom như ‘ra giêng cưới em’, ‘phiên khúc đoàn viên’, sắc đẹp dối trá’,... Sự ra đi đột ngột của Hải Đăng khiến nhiều anh em trong giới xót xa, lễ an táng đã được thực hiện vào chiều 19/2 tại đài hóa thân Bình Hưng Hoà, TP.HCM.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu